Từ nhỏ mình đã hay bị chê vì có hàm răng hô xấu xí, nhưng không vì thế mà mình mất tự tin khi cười nói vì mình luôn chăm sóc cho nó trắng và sạch. Người xưa nói không có sai “ cái răng cái tóc là góc con người ” ý thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng nên mình quyết tâm học hỏi và rất chú trọng khi chăm sóc chó bé nhà mình . Ngay từ khi sinh bé ra ngoài việc rơ lưỡi cho bé hàng ngày bằng nước muối sinh lý , mình còn lau nhẹ nhàng phần nướu của bé vì mình nghĩ sữa có thể bám ở bất cứ đâu trong miệng bé và nướu giống như là nền móng sau này của những chiếc răng. Khi bé bắt đầu mọc những chiếc răng sữa đầu tiên thì việc này còn phải làm kỹ và cẩn thận hơn, việc lau nhẹ răng và nướu không những làm sạch mà còn giúp bé dễ chịu hơn khi mọc răng.Sau mỗi lần lau như vậy xong mình cho bé uống một chút nước ấm. Khi bé được hơn một tuổi mình bắt đầu cho bé xem những hình ảnh các bé đánh răng, cho bé xem cách ba mẹ đánh răng để bé thấy yêu thích và hào hứng mình sẽ dễ dạy bé thích nghi với việc đánh răng hàng ngày sau này.Bé gần hai tuổi mình sắm cho bé một cái bàn chải nhỏ xinh lông mềm và sáng sáng, tối tối hai mẹ con cùng ngồi đánh răng chung mình dùng kém đánh răng còn bé thì đánh bằng nước muối, thật may là bé rất hào hứng . Vào những ngày bé mọc răng hàm do khó chịu nên bé không muốn đánh răng mình lại dùng rơ lưỡi để chà răng và cho bé xúc miệng bằng nước muối ngày hai lần. Cái mình thấy khó khăn nhất là khi bé ăn thịt cá xong cũng hay bị mắc răng nhưng mình chưa tập cho bé dùng chỉ nha khoa được, rất mong được các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ điều này.Mình nghĩ dạy con những điều này phải nhẹ nhàng nhưng cũng phải cương quyết không thể thấy bé không muốn là mình cho qua, để hình thành thói quen tốt cho bé, nói là dễ vậy thôi nhưng bắt tay vào thực hiện cũng không hề đơn giản, các mẹ chúng mình phải kiên trì để giúp con yêu có hàm răng chắc khoẻ hơi thở thơm tho nhé !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1