Chào cả nhà,


Mình có thằng cháu năm nay 19 tuổi. Nó rất thông minh nhưng lười học, lười lao động, mê chơi game. Mẹ nó đã mất, bố nó bất lực với nó, ông bà nội không còn, ông bà ngoại thì đã già. Mình là cô của nó, không thể ngồi nhìn nó ngày một tồi tệ hơn được.


Tình trạng bây giờ: không thiết gì ngoài việc chơi game, thường xuyên đi qua đêm, ở ngoài thì ko biết nhưng trong nhà hễ thấy ai để tiền hớ hênh là lấy đi chơi... Gia đình tìm về không biết bao nhiêu lần, hứ rồi lại đâu vào đấy. Khóa cửa thì nó tìm mọi cách để đi. Mình nhiều đêm mất ngủ vì nó...


Mong muốn của mình là cho nó vào trại giáo dưỡng nhưng chưa có hành vi vi phạm pháp luật nên cũng khó. Hơn nữa nó không láo hỗn gì (thậm chí rất hiền lành) nếu cho vào đó sợ sẽ hỏng thật sự. Vì vậy, mình mong muốn cho nó vào thăm trường giáo dưỡng 1 lần và dọa nếu còn tiếp tục như thế sẽ cho vào đó cải tạo. 1 số tỉnh khác đã tổ chức những chuyến thăm quan như vậy nhưng ở HN thì mình chưa thấy. Nếu ai có người nhà, người quen làm ở trại giáo dưỡng có thể giúp mình việc này thì tốt quá. Mình thấy bất lực quá! Mong mọi người giúp đỡ.


Cảm ơn mọi người!