Ngày xưa mình học hết 12 năm học còn chưa biết yêu là gì, cùng lắm cũng chỉ là thích thích một bé nào đó trong lớp rùi ra trường cũng dần dần quên đi.


Vậy mà giờ đây cậu con trai mình mới học lớp 9 thui đã có người yêu rùi, nghe đâu ku cậu có người yêu từ hồi cuối năm lớp 8 cơ, "người yêu" học dưới một lớp mới khủng chứ


Về đến nhà máy điện thoại tin nhắn liên tục, facebook online với người yêu bạn bè còn mọi người trong gia định chặn hết không kết bạn với ai cả.


Nói chung yêu đương gì gì đó thì cũng chả sao cả, nhưng cái mình lo là có việc gì gì đó ku cậu lại bị sao lãng việc học hành thì mệt lắm, theo mọi người phải làm ntn bây giờ?