Các mẹ ơi, bé bao nhiêu tuổi thì nên dạy bé quý trọng, giữ gìn đồ chơi hả các mẹ? Chẳng là nhóc nhà mình thuộc loại siêu quậy, mức độ oanh tạc chắc chỉ thua Bông tồ nhà KY thôi. Đồ chơi gì mua về cho hắn là hắn phá banh trong vòng một buổi, làm mẹ xót của ghê :( :evil: Cái gì hắn cũng có thể ném ầm ầm, mà rất là bất chợt, đang chơi đấy rồi lại ném ngay đấy. Mình biết trẻ con rất tò mò và thích khám phá, nhưng chẳng thà hắn tháo ra, đằng này chỉ ném và ném thôi. Mình chỉ sợ thành thói quen, lớn lên bé không biết quý trọng mọi thứ và hoang phí thì mệt lắm. Làm thế nào bây giờ hả các mẹ? Chẳng lẽ không mua đồ chơi cho hắn nữa à?