Mình là bà mẹ 1 con, con gái năm nay 5 tuổi rưỡi. Khi con được 2 tuổi rưỡi, có đi tìm trường mẫu giáo tư thục cho bé (nhất quyết không gửi trường công), vào trường nào thấy cũng không thích và không an tâm vì bé nhà mình cá tính rất mạnh, sợ các cô ít kiên nhẫn được. Thế là tình cờ biết đến giáo dục Steiner....Thấy con phát triển lành mạnh, tích cực...vậy là quan tâm, mượn sách của cô Hiệu trưởng đọc rồi mê luôn. Thế là tìm mọi cách bỏ việc, đầu quân về chỗ bé học, qua Thái Lan đi học lại từ đầu làm cô giáo mầm non, tháng 4 năm sau là mình có bằng rồi nhé. Đến nay tính ra mình qua trường đã được gần 1 năm. Càng làm càng thấy hay, chưa thấy giáo dục nào nhân văn đến thế.


Mẹ nào muốn biết thêm thì hê lên nhé!


Thân,


Mẹ Cún.