Bức xúc quá nên viết ..Hôm nay em review cho các mẹ về trung tâm thẩm mỹ đang hot trên Fb này..
Hôm nay em có qua trung tâm này để điều trị tàn nhang, nám.
Em định làm tàn nhang thôi vì nám đắt tiền. Nhưng em được kiểm tra và nói có cả 2 nên e chọn gói nám + free tàn nhang.
B1: Nhân viên tư vấn kiểm tra bằng mắt thường và không có kinh nghiệm. Không dám chắc gọi thêm một người nữa để kiểm chứng xem da em nám hay tàn nhang. Vì em đnag bị nhẹ nên nó lốm đốm thôi. Em hỏi không có máy kiểm tra à. Thì chị bảo máy móc cũng chỉ là mô hình ng ta dựng lên thôi. Có gì đâu.
B2: Bắn tia. Rất rất nhanh. SƠ sài. Chưa đầy 1 phút . Em được bắn 2 máy và em cũng không được giới thiệu là máy nào bắn cái gì luôn. Cảm giác rát rát. Nhưng nhanh nên không sao.. Nám em bị cả bên phần má nhưng chỉ thấy bắn phần gò má., nghĩa là ở dưới mắt ý. Em bảo chị ơi cả bên này nữa này. Chứ chị cũng chả biết là có nám bên ấy. Cảm giác rất sơ sài . Mà 1 buổi làm hơn 1 triệu.
B3 : Sau khi xong việc . Em khôgn được đặt lịch lúc nào đến làm lần 2, Hoang mang vô độ .Em hỏi giờ về luôn hả chị. Ừ về. Không có thôgn tin gì thêm. Chỉ đc dặn dùng kem chống nắng.. Trong khi em lên mạng đọc thấy kiêng cả ăn uống, hải sản.. Nhưng em ăn mất tiêu rồi. May mà ăn ít
Nói chugn cảm giác bây giờ là không có cảm giác gì trên mặt luôn. Thấy ng ta bắn tia xong mặt đỏ hết cả lên. CÒn mặt em chả đỏ chả hồng gì. Lúc bắn thì rats bắn xong k có biểu hiện gì luôn
Đang cảm thấy thất vọng quá.. Không biết có phải mình vứt tiền phung phí rồi không, đầu tư nhầm chỗ chỉ vì chiêu Marketing của họ không nữa.. :(