Dạo gần đây Em cũng có lên diễn đàn nghe ngóng nhiều thông tin về phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện cái dung nhan đang dần đi xuống của mình. Thế mà hôm trước Em mò được một bài nói về tình trạng làm ăn bất nhất tại 1 cửa hiệu Spa ở Hà Nội xong thấy lo quá..
"
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra liên tục nhận được đơn, phản ánh của một số khách hàng về việc Trung tâm Công nghệ điều trị da - Spa - Thẩm mỹ viện Hàn Quốc cơ sở 1, số 65 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (gọi tắt là TMV Hàn Quốc): Thực hiện các dịch vụ làm đẹp khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép; sử dụng thuốc, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hay chưa qua kiểm định, hành xử tiền hậu bất nhất…"
"Chị L.V.A và chị Y (Bắc Ninh) cho biết, nghe theo lời quảng cáo, các chị đã đến TMV Hàn Quốc để tiêm điều trị mụn và chữa bọng mắt, nhưng không đạt được hiệu quả như quảng cáo. Họ phải “làm ầm” lên mới đòi được tiền.
Đình đám nhất là vụ một người đẹp nổi tiếng đến đây để… làm đẹp, nhưng bị “sự cố”. Phải hàng chục lần đi lại, TMV mới trả lại tiền cho khách VIP này. Nhiều khách hàng phản ánh, sau một thời gian sử dụng các dịch vụ của TMV Hàn Quốc phải ngậm ngùi bỏ lại số tiền đã “trót dại” để “cao chạy, xa bay”…
Một nhân viên của TMV Hàn Quốc (đề nghị giấu tên) cho biết, cô và các nhân viên khác phải “thuộc bài” khi làm việc ở đây. Đó là thường xuyên nói dối khách hàng về hiệu quả của các công nghệ. Ví như tiêm botox chỉ có hiệu quả 6 - 9 tháng nhưng nhân viên của TMV phải nói với khách là có tác dụng trong 2 năm (vì mũi tiêm có mức phí 1.000 USD); biết rõ TMV không có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vẫn tư vấn cho khách hàng… Thậm chí, từ khi mở cửa đến nay, cơ sở chưa được cơ quan chức năng nào kiểm tra."
Đọc xong Em thấy hoang mang quá, Không biết các Mẹ nhà mình đi làm phẫu thuật thẩm mỹ có kiểm tra chắc chắn lý lịch, giấy phép của các cơ sở mà mình làm không? Chứ bỏ ra cả 1 đống tiền xong được phục vụ thế này thì lo ngại quá. :|
Có Mẹ nào đã từng làm thẩm mỹ tại đây thì xác thực thông tin chút với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1