Chị cuả tôi sinh năm 1976, năm nay chị 38 tuổi. Nhìn vào chị tôi ai cũng nói chị tôi già hơn tuổi thật phải 5 tuổi. Chị tôi nhiều khi thấy buồn lắm.Thấy thương chị nên tôi khuyên chị nên đi cắt mắt đi và sửa cả mũi luôn. Thế là tôi tìm hiểu cho làm thẩm mỹ cho chị.Một người bạn của tôi cho tôi địa chỉ ở chỗ Bác sĩ Khải đường Lê Hồng Phong. Bạn tôi nói đã có nhiều người quen làm ở đây rồi. Đẹp và tự nhiên lắm. Tôi đưa chị đến khám rồi hẹn làm luôn. Giờ cũng được 1 tuần, bác sĩ mới cho cắt chỉ xong. Mọi người nhìn chị tôi nè.