Mình viết bài này mong sẽ giúp ít được cho những bạn đang có nhu cầu thẩm mỹ. Thật sự bây giờ trừ khi có quen biết hay được bạn bè giới thiệu kinh nghiệm. Chứ rất khó tìm được nơi uy tính hay nói đúng hơn k biết tin nơi nào.


Đầu tiên phải nói đến cái mũi, 4 năm trước mình đã từng phẫu thuật mũi Sline tại Tm Khơ Thị, do bác sĩ Hải làm. Giá 39. Mới làm thì rất đẹp, ai cũng khen. Nhưng hiện tại thì mình đang có nhu cầu sửa lại vì đầu mũi nhọn, bị xệ xuống. Không biết kĩ thuật lúc đó chưa tới hay do tay nghề bác sĩ. Nhưng hồi đó tự tin bao nhiêu thì bây giờ tự ti bất nhiêu. Lời khuyên cho các bạn muôn sửa mũi:


- tìm chỗ uy tính, sửa trong bệnh viện


- Đi sớm, cỡ gì cũng phải là người đầu tiên được bác sĩ làm vào ngày hôm đó vì lúc ấy bs còn vui vẻ tỉnh táo.con người mà, làm cả ngày ai k mệt 


- dạo này mình cũng nghe nói có kĩ thuật nâng mũi cấu trúc nên cũng đang dự định làm lại


Đến con mắt, có lẽ đây là kinh nghiệm bi thương nhất của đứa k quen biết ham làm đẹp ở Sài Gòn. Mình làm mắt ở tmv Hàn Quốc JW, bác sĩ Hảo, giờ ổng mở trung tâm mắt Ngọc gì đó. Mình nói thật, đây là nơi một đi k trở lại. Mình cắt mắt. Sau khi cắt nó đau kinh khủng. Còn thời gian để hồi phục thì khá lâu. Một tháng mắt mình vẫn còn to, hơi sưng. Nhưng sau khi 3 tháng mắt mình đã lành lặn hẳn thì mắt bên trái bị kiểu như chùn da, sụp cơ. K biết diễn tả thế nào nhưng nói chung mắt to mắt nhỏ. Góc mắt nhọn nhìn mất thẩm mỹ. Xong mình quay lại để nói vs bác sĩ. Lúc này mình gặp bs Tú Dung. Ông ấy liền tỏ thái độ và nói bác k thấy vấn đề gì cả??? Lúc đó mình hiền, đành cân lặng đi về. Sau đó thời gian mình sửa mũi là mình sửa lại cái mắt trái lun. Bây giờ nó đỡ nhưng lại để lại cái sẹo. 


Thật sự thẩm mỹ mắt là loại thẩm mỹ khó nhất. Nó rất dễ rủi ro. Nên các bạn phải thật cẩn thận. Cách đây mấy tuần chị mình có đi cắt mắt, đây là chỗ do một chịu bạn đã làm rồi giới thiệu. Ở đây cắt mắt đẹp, mà có mấy tuan đã lành vì họ sử dụng công nghệ nội soi gì đó. Cắt xong tự nhiên lắm. Nó tên she beauty, bên NKKN. Mình khuyên các bạn có làm mắt thì hãy đến đây, còn các dịch vụ khác thì mình chưa thử nên k biết. Bữa mình có đi chăm sóc da thì thấy bình thường nhưng giá mắc. C mình làm giá là 13tr nha.


Viết đên đây mình mỏi tay quá, nhưng dáng nói cho xong cái việc phun môi. Mình nói ngắn gọn. Lần đầu mình phun ở Thu Cúc. Ở đây nhìn chuyên nghiệp, sạch sẽ nhưng giá mắc. Mình phun cách đây 2 nam mà giá đến 4 tr. Phun xong màu cũng k ưng lắm, vì môi mình cũng hơi thăm. Màu lên hồng hồng nhạt nhạy. Nhưng vẫn còn thâm. Lần thứ hai, tức là hôm nay. Mình đi phun ở tmvqt Linh Anh, cũng cái tội nghe quảng cáo fb. Quảng cáo k đau, k sưng. Các bạn hãy tin mình. K bao giờ có chuyện đó, xâm lấn thịt da mà k đau k sưng. Cái môi mình giờ như miếng thịt bò bầm, vừa bầm, sưng, đau. Huhu. Kết quả thì mình sẽ chụp hình mình họa cho các bạn sau. Nhưng đánh giá về trải nghiệm của mình về tmv này thì k chuyên nghiệp lắm. Phong phun xâm nhìn k sạch sẽ. Ra về bảo về còn vòi tiền xe. Mất tình cảm.


Mình cơ vài người thân làm ở Maillisa thì lên màu đẹp. Nhưng đông đúc đợi chờ, nhân viên chảnh quá nên mình k ghé. Nhưng giá bên Maillisa hình như rẻ hơn đó các bạn. Ah, hôm nay mình phun môi giá 4,2tr nha. 


Bạn nào có câu hỏi, hay chia sẽ gì thì cũng nhau thảo luận nhé! Phụ nữ chúng mình nói chung cũng muốn đẹp hơn thôi. Chúc mn sẽ ngày càng đẹp, hạnh phúc nhé!!