Lúc trước mình cũng không tin có chuyện k cần phẩu thuật mà vẫn có vòng 1 như ý.Zậy chắc cũng chẳng ai cần đi thẩu thuật nâng ngực làm j.Nhỏ e mình mới bắt đầu làm chuột bạch để thử thì thấy ngực nó cũng không phải lép,nó theo chỉ dẫn của ng bán là" e uống thuốc trước khi ngủ uống 2 viên và bổ sung thêm sữa đậu nành để có hiệu quả cao hơn" rùi e mình làm theo đc 2 ngày để sữa đậu nành tự làm nó bị hư không để lâu đc.Cái nó nản không uống sữa nữa,chỉ uống thuốc thôi.Khi uống hết 1 gói thì tăng lên 1cm mà cũng vẫn không tin lắm,rùi e mình tiếp tục uống gói thứ 2 thì khi đo lại tăng thêm,cũng vẫn chưa tin,uống tiếp gói thứ 3 4 5 thì từ 83cm lên 87cm.Nhìn thấy kết quả mình không tin vào mắt mình.Và hiện giờ e mình đã bỏ thuốc đó đc 1 tháng rùi vẫn không thấy xuống.Mình giờ mới thử mua uống thử.Và ng bán hàng đó cũng dùng nên cũng yên tâm.Mình chỉ lo là cơ địa mình không hấp thu đc như e mình thì tiết