Lông mày của e ngày xưa cũng đều lắm, chả hiểu sao ngày ấy nghĩ gì đi xăm. Chỉ nghĩ đơn giản là đỡ phải trang điểm thôi. Lần đầu đi điêu khắc, nó vẽ khung hình mình bảo to thế ko hợp với mặt, nó bảo e vẽ nhỏ bên trong. Mình cũng tin. ( vì làm lần đầu ko biết gì ý). thế mà khi vẽ xong vừa to vừa đậm ( ko phải điêu chứ nhìn vừa già vừa như đàn ông. oki im fine! nó bảo bong đi nó còn khô sẽ bé lại. mình yên tâm về đến nhà thì cả cty chê, tủi thân vd. được thời gian mình lại đi sửa lại, nó còn sửa lệch cho mình mới đau chứ. giờ phải sống chung với nó cả năm rùi, ko dám xuất hiện giữa đám đông nữa, ngại vd.


CÓ MẸ NÀO BIẾT ĐỊA CHỈ XÓA XĂM UY TÍN, KO ĐỂ LẠI SẸO, GIÁ MỀM THÌ CHỈ MÌNH NHÉ. THANKS ALL