Chào mọi người, mình năm nay 22 tuổi đã nâng mũi 1 lần và làm mí 1 lần. Mình xinh chia sẻ một chút trước khi các bạn ra quyết đinh có nên đung dao kéo hay không.
Mình làm mí năm 18 tuổi trước khi thi đại học 1 tháng mình có cắt mí ở 1tmv khá uy tín, do đọc trên webtretho này. Sau khi làm mí thì sưng mất 1,5 tháng và hoàn toàn bình thường sau 8-9 tháng. Vì thời gian đầu mí rất to, khi đi đại học cô và các bạn còn nghĩ là học sinh liên kết :D. Bây giờ thì ổn rồi, cắt được 4 năm thì mí mình giờ vẫn tự nhiên. Ngủ nhiều thì sụp chút. Có một cái ko hài lòng thôi đó là bác sĩ nào cũng sẽ biện hộ về lỗi lầm của mình nhé. Mí mình mới cắt một bên bị đuôi dài hơn, tới nói chuyện bác sĩ chối đây đẩy bảo lệch đâu mà lệch. Nhưng giờ nó hết lệch nên mình cũng thấy hài lòng.
Mình nâng mũi khoảng 1 năm sau đó, à trước tiên nói về chuyện mình đã ngây thơ hại mẹ mình ntn. Trước khi làm mũi, mình đã dành thời gian đọc hết các topic trên webtretho, ,... và rất ưng 1 ông bác sĩ, mình ko nói tên ở đây (giờ sẽ gọi là ông X) Mẹ mình trước có làm bị lệch ở bvien 108 (làm năm 2008) và làm ông X này năm 2011 tức là trc khi mình làm mũi gần 2 năm. Sau khi đọc rất nhiều topic mà sau này mới biết là PR mất dạy, tự tung tự hứng bảo làm ông này tốt lắm, mát tay. Sau đấy mình bảo mẹ ông này được đánh giá cao đấy. Mẹ mình làm sụn sil hết 20tr, sửa 10tr và bọc sụn tai 7tr. Làm hết sưng mới biết bị lệch mẹ mình có tới nói chuyện nhưng bị bà vợ chối trách nhiệm, sau mẹ mình cũng ko muón động dao kéo nữa. Cho tới khi mình làm mí (lúc này mẹ làm mũi lần 2 dc 1 năm rồi) Bsi làm mí cho mình bảo chị làm mũi đâu mà lệch thế? rồi bảo cho ông í xem dc ko, thì thanh sil trắng chọc ra cánh mũi bên trái rồi. Thì mẹ bảo làm chỗ ông X này, bsi mới bảo ông này là làm chui, trc đây ông ấy học Bỏng ra, ko được đào tạo về Pttm đâu.
Về chuyện làm mũi của mình, mình làm hết 26tr đều là sụn nhân tạo, tính đến giờ là hơn 2 năm. Mũi tự nhiên, chả ai biết là làm nếu 1 năm sau mới gặp. Và mình cũng tự tin, xinh hơn nhiều.
Nhung chuyện mình muốn nói ở đây là khi đã pttm các bạn phải chấp nhận đau đớn lúc ấy, thời gian từ 1-2 tháng. Còn những ảnh hưởng sau này là chắc chắc ko tránh được. Như mình, chỉ cần thay đổi thời tiết, gió mùa đông bắc, hay mưng nắng thất thường là mũi đau đớn kinh khủng, nhiều hôm đau đầu quá, mũi cũng đau nên thinh thoảng vẫn phải uống giảm đau.
Hơn nữa ảnh hưởng rất nhiều tới công việc và học, mình ko thể tập trung quá lâu vào việc gì đó vì nhức mắt, thỉnh thoảng mí mắt hay bị giật.
Mình có khám lại rồi, nhưng bsi bảo phản ứng phụ là cái chắc chắn có ở pttm rồi, em ko chịu được thì qua đây bác lấy ra.
Mình viết bài viết này vì mình vừa ốm một trận dậy, nằm li bì mấy ngày, truyền dịch, sốt thì đa đành, còn bị cái mũi hành hạ, đau nhức và buồn nôn.
Và cũng vừa ntin cho mẹ là: mẹ ơi hôm nào mình đi lấy sống mũi giả ra nhé, con cần sức khoẻ hơn.