Kinh nghiệm nhấn mí chỉ vàng đáng giá nghìn vàng đây nhé các chị em
Sau khi nâng mũi thất bại thảm hại ở 1 thẩm mỹ viện XXX ( mình xin không nói ra tên của thẩm mỹ viện đó nhé vì như vậy là tiêu diệt hình ảnh của họ, sẽ là quá ác độc, mình cũng không muốn làm lớn chuyện vì nỗi bức xúc của mình đã được giải tỏa) không những bị lệch mà nó còn dị dạng luôn ấy, mình hoang mang lắm, mất ăn mất ngủ, lo lắng tột độ, ai bị như mình sẽ hiểu,nếu mình là sao thì mình sẽ được liệt vào danh sách những sao thảm họa của phẫu thuật thẩm mỹ mất. Thế là mình lên mạng tìm hiểu được mấy nơi được review rất nhiều thế là số phận run rủi thế nào mình không đến mấy bệnh viện lớn như Thu Cúc hay 108...mà là thẩm mỹ viện tư của bs Hà Thanh để tư vấn trước, mình đi cùng đứa bạn thân cho chắc ăn. Đến đó tư vấn rồi bác sĩ bảo có thể là do bị viêm, dị ứng với chất liệu. rồi bs cho xem ảnh của mấy người cũng bị như vậy và sửa lại ở đó, thế là được củng cố tinh thần vì k phải chỉ có mình mới bị như vậy, mình quyết định sửa mũi ngay hôm ấy, không thể cứ để cái mũi hỏng đó trên mặt được. Làm ở đó xong mình về nhà và vẫn cứ lo lo. mà đúng là sửa lại, đau tê tái ấy. Đến hôm cắt chỉ bs khám thì Ok, mũi hôm đấy cũng lên dáng rồi, thế là mình máu làm mí luôn. bs Hà tư vấn cho cái nhấn mí chỉ vàng được cả đời, lại không mất thời gian nghỉ dưỡng, đúng ý quá vì vừa xin nghỉ hôm làm mũi giờ mà nghỉ thêm chắc nghỉ việc luôn nên làm luôn cái nhấn mí chỉ vàng đấy, mặc dù nó có đắt hơn mấy dịch vụ kia. Mà cái phương pháp này cũng mới có thôi thì phải. Lúc làm xong nó hơi đỏ mí. cho đến giờ thì mình thấy nó rất đẹp, rất ưng ý. kinh nghiệm là các mẹ trước khi làm thì phải qua các bước sau nhé : Tìm hiểu qua mạng -> đến tận nơi tư vấn -> xem sản phẩm của họ trước đó -> thấy tốt mới làm. Có vẻ câu chuyện của mình hơi dài dòng, các mẹ thông cảm nhé;Chúc chị em làm đẹp thành công nhé. thân ái !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dạ,
Em Mr nha chị, :))...
[''} Nên chọn những cơ sở có các phép hoạt động của sở...
Mắt mình hôm nay đc 10 ngày nè cả nhà! Vẫn còn sưng ạ!
Ở 635c Kim Mã gái ơi, hoặc là 243 Giảng Võ.