sắp đến tết rồi, các chị em đều muốn xúng xính xinh đẹp nên em thấy nhiều chị quan tâm dịch vụ nâng ngực. em xin fep chia sẻ kinh nghiệm bản thân đã làm ngực chỗ bác Mai Mạnh Tuấn, viện thẩm mỹ Hà Nội


Em sau khi sinh 2 đứa thì ngực lép xẹp, ck chán chả buồn động đến.Thế là đợt nghỉ lễ 2/9 rồi e quyết tâm đi trùng tu vòng 1 sau khi tìm hiểu rất lâu về các viện thẩm mỹ. Em cũng đi khám và tư vấn ở rất nhiều vtm nhưng ưng nhất là chỗ bác Mai Tuấn vì trông bác sỹ hiền hiền + kỹ thuật ko khâu da độc quyền nữa.


Em cao 1m67 nặng 54kg nên bs tư vấn e dùng túi size 320, hôm đấy e đóng tiền rồi đi xét nghiệm luôn. Sáng hôm sau nhịn ăn nhịn uống, mặc áo cài khuy rộng đến, e đc 1 e y tá vô cùng dễ thương dẫn đến bv Hồng Ngọc để làm.


Sau hơn 3h nằm trên bàn mổ e đc chuyển qua phòng hậu phẫu, tỉnh dậy thấy ngực hơi căng tức cùng 2 ống dẫn dịch nhìn thấy ghê nhưng hết ngày là e tháo đc ống dẫn dịch ra rồi, thấy nhẹ người đi nhiều nhưng vẫn chưa giơ tay lên cao đc, chắc vì e mổ đường nách nên thấy thế.


Em ngủ ngon lành cả đêm chắc do tác dụng phụ của kháng sinh, thuốc giảm đau