Năm ngoái em có đi độn cằm tại Saigon Venus, cằm em lẹm khá nhiều nhưng bs Huy lại dùng miếng độn quá nhỏ. Vừa độn xong em đã thấy lệch đòi làm lại nhưng bs cứ nói do sưng. Giờ em như bị trầm cảm, không đẹp được tí nào mà còn tệ hơn, cằm đã ngắn nay lại lệch hẳn sang một bên :((.


Em muốn đi độn lại nhưng sợ lắm, em sợ phải tháo ra làm lại 1 lần nữa. Diễn đàn có ai từng độn cằm, sắp độn cằm hoặc nghe bạn bè kể lại, biết chỗ nào độn cằm đẹp, không bị lệch và có miếng độn cằm to (vì cằm em lẹm rầt nhiều) thì làm ơn chia sẻ giúp e với, cho em qa được thời kỳ trầm cảm này :( Em xin cảm ơn lắm ạ