Hôm qua em vừa xâm thêm 2 hình xâm,1 ở cổ tay,1 ở chỗ gần vùng "bí hiểm".mà về bạn trai phản ứng quyết luyệt bắt mình đi xóa hình ở cổ tay(bf nói ở cổ tay gia đình anh thấy thì...ko hay:mad:)còn hình ở gần vùng"bí hiểm" thì ok:Sick: Em đã search google và thấy xóa hình xâm thì ko có hiệu quả cho lắm có thể để lại sẹo và ko hết chỉ mờ đi,mà tốn thì trên 5trieu.Em thật sự ko muốn xóa nhưng khó xử quá.Vì tết này tụi em sẽ làm đám cưới,ba mẹ anh sẽ về Vn,mà em thì dự định khi bố mẹ anh về thì mặc toàn áo tay dài để che cổ tay(hoặc dán thêm miếng salonpas->mẹ chồng có hỏi thì nói bị nhức tay)tùy cơ ứng biến để cho đám cưới êm xuôi rồi...dán đã đóng thuyền có qua bên đó cũng ko sao -> em nghĩ vậy có con nít lắm ko mọi người,vì em ko muốn xóa,vừa đau,vừa tốn tiền,mà có hết đau chỉ mờ đi,còn để lại sẹo mà em thấy hình trên cổ tay của em có gì xấu đâu...đâu phải hình đại bàng hay đầu lâu gì hix


mà các mẹ ở đây có ai đã đi hay thấy bạn bè xóa hình xâm hiệu quả chưa ? nếu có mách em với....em cảm ơn nhiều.tặng hoa các mẹ thông thái:Rose::Rose::Rose: