Số là em vừa đi nâng mũi được tầm 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Cơ địa em hiền nên vùng quanh mũi hôm nay đã nhã sưng (chuyển sang vàng nhạt lắm), chỉ còn mỗi mũi là húp híp. Em thấy các mẹ chia sẻ tầm 10 ngày mới hết sưng hẵn nên cũng đỡ lo, vì da em thuộc loại mỏng, nâng lên không cao chót vót được mà chỉ cao tự nhiên thôi, nên nó cứ căng căng da thế nào ý :)) Bữa giờ toàn phải nằm ngửa em ê hết cả người luôn.


Lần đầu làm đẹp dao kéo nên em cũng kiêng khem kĩ lưỡng lắm, uống thuốc với vệ sinh theo hướng dẫn bác sĩ, có điều mỗi lần uống thuốc là buồn nôn cứ như nghén ấy, em có tìm hiểu là do thuốc (thực hư không biết sao luôn). Em tháo băng vào ngày thứ 3 vì bị dị ứng keo, nó ngứa kinh khủng, gỡ ra mũi nổi vài hạt nhỏ nhỏ như mụn ý nhưng ngứa lắm. Không biết gỡ sớm có ảnh hưởng gì tới form mũi không nữa. Em sắm chục cái khăn sữa baby về thấm nước lau mặt (công nhận thuốc làm da mặt em ra dầu kinh khủng), lau mãi chẳng hết nhờn được nhưng cũng chịu vì không mạnh bạo được mấy ngày này :)). Hôm đi gỡ gạc tai nác sĩ bảo chừng 3 tháng sau mũi mới đúng form được với mới trở lại như mũi bình thường nên em thấy hơi nãn huhu.


Em thấy có vài người bảo lúc đầu nâng thì cao sau này nó gom mũi lại trông sẽ không cao như lúc mới nâng nữa. Còn bác sĩ bên em lại nói là sau chừng 1-2 tháng đầu mũi chỗ bọc sụn sẽ kéo mũi em dài ra thêm chút nữa nhìn sẽ cao hơn, em bối rối quá :))


Có mẹ nào đã đi nâng mũi thì cho em xin kinh nghiệm với ạ.


Kèm ảnh của em ngày mới nâng và sau 3 hôm nhé.


webtretho


webtretho