Time gần đây e nhận đc nhiều ll của các chị e và các mẹ hỏi về việc e nâng ngực như nào, có đau ko, có tự nhiên ko…, lắm lúc e đang bận đt reo cũng phiền, nên giờ e note lại cho các c e có nhu cầu cải thiện vòng 1 thì tham khảo nhá.
Chuyện là thế này, từ nhỏ e mơ ước trở thành 1 DJ, mà ngoại hình thì ko đc ưa nhìn, từ mặt mũi cho đến hình dáng, nhất là vòng 1 lép kẹp, e cũng có đi thử làm ở 1 số bar nhưng coi vẻ ông chủ cũng như khách có vẻ ko ưa, ko hào hứng e nản lắm LLL. Mà các c biết đấy nghề DJ cần khuôn mặt xinh, dáng pải ngon bốc lửa ;(
Rồi e quyêt định tìm cách thay đổi ngoại hình, e lang thang trên mạng bát đầu công cuộc tìm hiểu. Vì pải tìm hiểu kỹ, lưa chọn bv, bs giỏi nên e mất khá nh time, e đã tư vấn ở 108, rồi thu cúc nhug cuối cùng e chọn làm bên kangnam vì thấy bên này theo xu hg hàn quốc mặt vline, ngưc y line gì gì đó, e cũng mê sờ tai này trc đây rồi. và bên này họ nói dùng h/ả của e để qc (e cug muốn nh ng biết đến e :D) nên e đc bớt % khi làm. Do đó quyết định làm mặt và ngực luôn, nói chung e cũng hơi máu me :D:D
Đây là dung nhan của e, các c đứng ném đá, đừng bảo con này nó thế này mà đòi làm DJ e tủi thân lắm LL E mặc áo dây màu xanh đó ah.
Trc lúc quyết định làm thú thực e mất ăn mất ngủ các chị ah, lo lắng lắm, ko biết lúc làm có đau ko, có a.hg sk ko, có bị gì về sau ko, túm lại là nhiều lắm. Đến lúc e đc xem 1 số khách hàng làm ở đó như c Hiền ở QN cũng làm mặt, trc bị hô và xấu lắm, thế mà làm xong nhìn ngon phết nên e cũng an ủi phần nào, ở đây bs còn cho xem bằng hình 3d sau khi nào như nào nữa.
Trc khi pt e đc thăm khám, làm xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát các kiểu, e đc đưa vào phòng pt, thật sự khi vào đây e lo lắm, sợ đau, sợ đủ thứ… Bác sĩ gây mê nên e hoàn toàn ko cảm giác gì, khoảng hơn 1 tiếng e đã được các chị y tá đưa vào phòng nghỉ dưỡng. Lúc này e mới thở phào nhẹ nhõm vì mih vẫn sống :D :d. nhưng ng ngợm cứ ê ẩm.
Cứ tưởng ko có cảm giác gì nhưng 3 ngày sau ngực và mặt e bắt đầu sưng và đau, e đi lại cũng pải nhẹ nhàng. Trong ng e lúc này cảm giác có cái gì đó vướng víu ở lồng ngực, mặt mũi thì cứ sưng húp. E ở lại viện mấy hôm vì e vừa làm ngực vừa làm mặt, e đc ng thân lên chăm sóc, vì 1 phần đau, 1 phần e sợ mình hđ thì ảnh hg đến kết quả pt. làm xog đau lắm, e có ng nhà bên cạnh an ủi chứ ko… :( :(
Cho các mẹ nghía ảnh của e, xem có khác trc nh ko nhá. Mấy cái ảnh tự sướng của e :D
Các chị thấy thế nào ah? Thấy e có lột xác ko ah :d:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Hịhi,...
Mình...