Cám ơn nha khoa Việt Úc, niềng răng giá rẻ mà chất lượng tuyệt vời
Đã hơn 1 năm từ khi tôi niềng răng xong ở nha khoa Việt Úc. Cảm giác cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều từ ngày đó, đã tự tin hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều dù kí ức của tôi vẫn in đậm những hình ảnh của quá khứ.
Tôi là 1 người con gái Tuyên Quang, cái nôi của những cô gái đẹp, nơi xuất phát ra câu nói: Chè thái - gái Tuyên. Phải, gái ở Tuyên Quang xinh lắm, tôi cũng là một trong những cô gái đó.
Trước cấp 3, tôi là 1 cô gái xinh đẹp, lại còn là học sinh giỏi của tỉnh, mọi ánh mắt của các bạn trai trong lớp đều nhìn về tôi với con mắt "thèm muốn", điều đó xây dựng cho tôi một niềm kiêu hãnh rất lớn. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi....
Cuối năm 2005, trong khi lên hà nội để nhập trường đầu năm nhất, tôi bị một chiếc xe máy vượt đèn đỏ tông vào người. Tôi văng ra khỏi xe và đập mặt vào hàng rào chắn ngang đường và ngất đi. Khi tỉnh lại, bác sỹ chuẩn đoán: "Chấn nặng vùng mặt, xương hàm biến dạng mức độ nhẹ".
tai nạn làm tôi như con ốc rụt trong vỏ
Nhẹ cái B**p... Lệch lạc xương hàm làm cho cả hàm răng của tôi bị chen chúc, 3 chiếc răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài trông cực kì kinh khủng. Mọi người có hiểu cái cảm giác 1 bức tranh đẹp bị ỉ* lên nó thế nào không ? Một cô gái đẹp có hàm răng như con đười ươi nó thế nào ko ?
Từ đó tôi không còn muốn gặp ai nữa, mỗi lần lên lớp học bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thương hại làm tôi không còn tập trung được vào học hành. Tôi thường xuyên trốn học nằm nhà khóc... Chuyện gì đến phải đến, Cuối năm 3 tôi nhận được cảnh cáo về việc sẽ bị cho thôi học nếu còn tiếp tục bỏ tiết và không trả nợ môn. Nhưng tôi đâu còn tâm trí nào để học... Tôi như con ốc rụt vào vỏ, tôi không muốn tiếp xúc với xã hội nữa.... Tôi sợ....
Tôi không biết phải làm gì ?
Có vẻ như trời không tuyệt đường người, trong thời gian đó tôi được một người quen giới thiệu thẳng đến gặp bác sỹ Nguyễn Mạnh Phú, Giảng viên của đại học Y hà nội, một bác sỹ giỏi về nha khoa ở Việt Nam. Bác sỹ đã ôn tồn khuyên bảo, động viên tôi vượt qua nỗi mặc cảm, rằng răng bị hô có thể chữa trị, chỉ cần niềng một thời gian là sẽ ổn.
Sau khi tham khảo ý kiến của người thân, tôi quyết định xin tiền gia đình để thực hiện chữa trị....
Kết quả thì mọi người biết rồi đấy, giờ tôi lại xinh đẹp rồi, lại tự tin rồi... Cảm giác như được tái sinh vậy. Thật sự cảm ơn nha khoa Việt Úc đã chữa cho tôi. Cám ơn bác sỹ Phú đã giúp tôi tìm lại sự tự tin cho bản thân mình.
Còn bạn thì sao ? Bạn có cần niềng răng không ? Hoặc niềng răng giá bao nhiêu ở nha khoa khác ? Có tốt không ? dù sao thì hãy đến với nha khoa Việt Úc nhé, bạn cũng sẽ như tôi, có được sự thoải mái nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1