Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dạo này em mới nhận ra là mình đầu tư đủ thứ từ váy vóc đi làm đến mỹ phẩm nhưng lại rất ít khi đầu tư cho đồ ngủ. Toàn mặc đồ cũ hoặc mấy bộ mua đại trên sàn thương mại điện tử, giặt vài lần là xù vớ...
Trước đây mình khá xuề xòa trong chuyện ăn mặc. Sáng mở tủ thấy gì mặc nấy, miễn sao gọn gàng là được. Nhưng từ khi chuyển sang công việc thường xuyên gặp khách hàng, mình mới nhận ra ngoại hình thực ...
Chào cả nhà, dạo này thời tiết bắt đầu oi bức, người ngợm cứ thấy bứt rứt, da dẻ thì sạm đi vì thiếu nước và áp lực công việc. Em vốn là "tín đồ" của các loại trà nên đã thử qua khá nhiều loại và hôm ...
Chào các mẹ trên diễn đàn ạ!
Chả là còn mấy tháng nữa là đến Tết rồi, năm nay nhà em quyết định chơi lớn, cả nhà sẽ mặc đồng phục áo dài để đi chúc Tết ông bà và chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Mấy năm trước ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1