Họ và tên bé: Huỳnh Tố Quyên


Tuổi: 8t



Cuối tuần nào cũng vậy. Cả nhà lại quây quần bên nhau. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì Mẹ Tí Nị ra lệnh cho bố và Tí Nị phải tổng vệ sinh để chuẩn bị đón xuân về. Tí Nị được dịp lăn xả cùng bố mẹ rồi nhỉ!. Trong lúc dọn dẹp, Tí Nị nhắc đến Ông Bà. Tí Nị nhớ Ông bà, nhớ cả con cún cứ chạy quanh chân khi Tí Nị về thăm.



Khi nghe Tí Nị nói thế, cái cảm giác háo hức mong chờ mỗi khi cả gia đình về quê ăn Tết lại ùa về. Trí nhớ lại đầy những ký ức long lanh. Bố mẹ lại nhớ về hình ảnh Ông Bà ra sân đón Tí Nị và gia đình, bên hiên là những cành mai đang khoe sắc, Xa xa sau gian bếp là mùi thơm của những đòn bánh tét, khói lên nghi ngút. Chỉ nhiêu đó kỷ niệm cũng đã làm cho con tim của những người con xa xứ phải xốn xang. Bố biết Tí Nị nhớ Ông Bà, nên cả nhà quyết định năm nay sẽ về quê đón Tết. Cả gia đình sẽ thực sự được đoàn tụ với mọi người và hưởng trọn không khí ấm áp chan chứa tình thân.



Không biết, những năm sau nữa cả nhà có thể lại được về quê đón Tết nữa không, nhưng nhà Tí Nị sẽ luôn lưu giữ trân trọng những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc được trở về quê hương và hưởng trọn một cái tết ấm êm bên những người thương yêu. Chúc cho những con người xa quê sẽ có một cái Tết ấm áp.



Đây là bức tranh Tí Nị vẽ, hình ảnh cả gia đình được Bà ra sân đón khi vừa xuống xe. Hai chú Cún cũng không quên quẫy đuôi mừng gia đình đoàn tụ.