Thật ra đây là em copy từ chị Hương Cún & Lu bên lamchame. Em thấy đây là 1 ý tưởng rất hay nên muốn chia sẻ cùng mọi người bởi vì để thực hiện đc điều này thì các mẹ như chị em mình có lẽ nên dậm dịch bắt đầu là vừa, dù các bé bây giờ chưa biết đọc.
Lý do dẫn đến ý tưởng này là:
Hiện tại trên thị trường có quá nhiều sách truyện kém lành mạnh, truyện tranh cho trẻ con gì mà toàn các cảnh yêu đương nhăng nhít. Nếu tính về số lượng thì các chuyện mang tính chất giáo dục và academic 1 chút chiếm thị phần rất ít, mà đa phần là truyện tranh nhật bản (rất vô bổ và nhăng nhít). Thiết nghĩ các bé con của cúng mình cần đc tiếp cận với văn hóa đọc lành mạnh và văn minh.
Tại sao lại phải xây dựng từ bây giờ???
Vì các đầu sách bổ ích tính trung bình hàng năm ra với số lượng rất ít, và nhiều đầu sách có nguy cơ không tái bản lần nữa. Ví dụ như em đang săn tìm bác sĩ Abolit in mầu của ngày xưa (hồi bé đc tặng 1 cuốn mà thích thế) vậy mà bây giờ có mò kim đáy bể cũng chả thấy ở đâu có. Hay chỉ đơn giản như cuốn "Bác Phi-ô-đo, con chó và con mèo" xuất bản năm 2007 mà bây giờ đã trở thành hàng gần tuyệt chủng !!!
Em hy vọng suy nghĩ của mình đc chị em cho ý kiến ạ. :Angel:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Link đây ạ: (bài viết từ tháng 2)
Thực ra họ cũng có nhiều cơ sở để làm...
Tiếp nhé
Cấp 2 3:
Mắt lạc đà - Giamilia núi đồi và thảo nguyên
Cây phong non trùm khăn...
để đọc cho con (con nhỏ)
hay để con tự đọc (nhưng con mới biết...
Bài học đầu tiên của mọi đứa trẻ đều bắt đầu từ gia đình và...
Ngày nảy ngày nay có một cô bé tên là Junie B. (Đừng ai quên chữ B., nếu không thể...
- Bác sỹ Aibolit. ( trước được mẹ mua cho của NXB Cầu Vồng, đẹp mỹ mãn:Battin ey:)
- Êmin và chúa lợn thông...
"Pippi tất dài" là cuốn sách bao gồm những mẩu chuyện xinh xắn ngộ nghĩnh xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính: cô bé Pippi tất...