“Con bé là một đứa trẻ dễ thương và hiền lành. Vậy mà…chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ”, lời chua xót của mẹ bé gái 4 tuổi mất sau 5 phút vào toilet trường mầm non vẫn còn ám ảnh các bậc làm cha, làm mẹ.



Liên quan đến vụ bé B.L.N.H (4 tuổi) đột tử bất thường tại một trường Mầm non ở Nha Trang, chiều 27/6, chị V.G. mẹ bé cho biết gia đình vẫn đang rất mong ngóng kết quả khám nghiệm tử thi.



Con ngoan ngoãn sẽ không có ai đụng đến



Đã hơn 10 ngày bé H. đi, nhưng mỗi lần nhìn di ảnh của con trên bàn thờ, người mẹ ấy vẫn bật khóc bởi nỗi thương nhớ đứa con gái bé bỏng quá lớn lao. Càng nghĩ về con, chị càng không tin những gì đang diễn ra là sự thật. Trong trí nhớ của chị, con gái bé bỏng vẫn luôn là một đứa trẻ đáng được yêu thương.



“Con bé là một đứa trẻ dễ thương và hiền lành. Khi đi học, cháu không bao giờ trêu đùa các bạn trong lớp, thậm chí cô hiệu trưởng còn bảo cháu ngoan ngoãn sẽ không có ai đụng đến. Vậy mà…chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ” chị nghẹn ngào chia sẻ.



Khi được hỏi về tình hình sức khỏe trước nay của bé cho đến ngày xảy ra biến cố, chị V.G. kể: “Trước giờ, cháu vốn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết. Trưa hôm đó, qua camera tôi thấy con vẫn nằm chơi, lăn qua lăn lại đùa với bạn bè. Lúc sau, cháu ị đùn và được cô giáo đưa vào nhà vệ sinh để tắm rửa. 5 phút sau, cháu bước ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng chân không đứng vững, té ngã”, chị G. nói.





http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2018/06/pxZ0xiNPE6-480x360.jpg


Ngày hôm đó chị được nhà trường gọi điện thông báo nhưng bản thân chị không thể giữ được bình tĩnh nên đã nhờ bố bé đến: “Nghe tin con có chuyện, tôi bủn rủn chân tay chẳng biết phải làm thế nào. Ông xã bình tĩnh hơn nên chạy tới, thấy cháu nặng quá nên mới đề nghị đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu… Đến giờ, vợ chồng tôi vẫn không tin con đã đến một nơi rất xa và không bao giờ được gặp lại. Thật đau đớn!”, chị G. nghẹn ngào.



Trước đó, khi thấy bé H. có biểu hiện bất thường, các cô giáo trong trường có sơ cấp cứu và gọi y tá của trường đến kiểm tra. Sau đó, theo như hình ảnh trong clip, có 2 bảo mẫu đưa bé đến một phòng khám, thấy tình hình chuyển biến xấu nên thông báo cho gia đình chị V.G. được biết.



Dòng chữ của bác sĩ trên giấy báo tử



Bởi một lòng canh cánh về nguyên nhân cái chết bất thường của con gái sau 5 phút vào toilet trường nên chị V.G. đã đăng dòng trạng thái chia sẻ trên facebook cá nhân. Sau khi thông tin được lan truyền, hàng nghìn phụ huynh bày tỏ sự bức xúc và đông đảo cá nhân cũng đặt nghi vấn về nguyên nhân tử vong bất thường của cháu bé.



Gia đình chị V.G. sau đó có khẳng định họ có hỏi bác sĩ nguyên nhân bé tử vong nhưng không nhận được câu trả lời ngoài kết luận bé chết do bệnh lý. Tuy nhiên, theo lời mẹ bé và được tintuconline dẫn lại thì bác sĩ có ghi giấy báo tử cho bé H. với nội dung: “Ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viên không rõ nguyên nhân, theo dõi não”. Từ đó đến nay vợ chồng và cả gia đình chị V.G đã nhờ phía công an và pháp y khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa có kết quả gởi về.



Nhớ về con với nỗi đau đáu khi lo sợ con chết oan, chị V.G nghẹn ngào: “Con mất là nỗi đau rất lớn, người làm cha mẹ không bảo vệ được con thực sự rất đau lòng. Nhưng con mất không tìm được nguyên nhân để làm sáng tỏ thì chúng tôi càng đau xót hơn. Vợ chồng tôi từng phút từng giây mong bên giám định pháp y đưa ra kết quả khám nghiệm để con gái được giải oan”.



Lời cảm ơn trong nghẹn trong nước mắt



Mới đây nhất, trên dòng status của mình, người mẹ nén nỗi đau bày tỏ lòng cảm ơn sự đồng cảm của mọi người trước đau thương gia đình đang phải gánh chịu. Cũng trong dòng trạng thái này chị đã tóm lược gọn ghẽ những gì đã qua cũng như kết quả hiện tại để mọi người được biết tình hình.



Nguyên văn dòng chia sẻ của chị như sau:



Xin chân thành cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ và quan tâm của mọi người!



- Con gái tôi đã mất vào sáng ngày 15/6/2018. Đã tiến hành mổ tử thi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả của pháp y.



- Vì vậy, ngay bây giờ tôi ko có bằng chứng gì để đổ lỗi cho ai, phán xét ai, ngoài đoạn video lấy từ Camera của trường.



- Con tôi mất đã là nỗi đau rất lớn, người làm cha mẹ không bảo vệ được cho con mình thật sự rất đau lòng. Nhưng con mất mà ko tìm đc nguyên nhân để làm sáng tỏ cho con càng đau xót hơn.



- Kết quả tử vong do bệnh lý do báo Khánh Hòa đưa tin chỉ là tạm thời và không cụ thể. Bệnh lý là bệnh gì? Và trên đoạn phóng sự ba mẹ của bé đã khẳng định là bé khỏe mạnh, bình thường. Nhưng ko hiểu sao lại kết luận là do bệnh lý. Thật mâu thuẫn.



- Bây giờ gia đình chúng tôi chỉ mong bên pháp y sớm đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi, để gia đình tôi giải oan cho con gái. Kính mong nhận được kết quả từ pháp y trong thời gian ngắn nhất, gia đình chúng tôi vô cùng nóng lòng!




Đã hơn 10 ngày trôi qua, bát hương của bé H. vẫn còn ấm và nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mong rằng kết quả chính xác nhất từ pháp y gởi về sẽ an ủi được vong linh bé và giúp gia đình sớm nguôi nỗi đau.



Trước đó (25/6), bức tâm thư của chị V.G. kể về cái chết bất thường của con gái 4 tuổi sau khi bước ra từ toilet của một trường mầm non ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã gây rúng động dư luận. Đi kèm theo đó là clip được trích xuất từ camera trường diễn biến vụ việc ngày định mệnh hôm đó cùng những bức ảnh được cắt ra từ clip.



Sau khi đăng tải, hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận của nhiều bậc phụ huynh đã lan truyền nhanh chóng. Trước tình trạng bất thường của bé H. khi đi ra từ toilet sau 5 phút ngắn ngủi, rất nhiều người đã đặt nghi vấn về cái chết bất thường của bé gái 4 tuổi và rất mong chờ kết luận chính xác từ cơ quan điều tra.



Bà Châu Anh – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang đã xác nhận vụ việc. Bà cho biết hiện tại phòng đã phối hợp cùng Sở và Công an đến thăm hỏi, động viên gia đình bé H. và cơ quan điều tra đang ra sức làm rõ. Hiện tại chưa có thông báo chính thức về kết quả điều tra của công an bằng văn bản.