Em đã kiểm nghiệm chính bản thân mình và những người xung quanh thì thấy nhận định trên hoàn toàn đúng nhé các mẹ.



Khổ lắm cơ, số là em có đứa bạn học chung thời đại học. Phải nó là nó học siêu siêu giỏi những môn cần đến khả năng tư duy cực cao liên quan đến toán, lý, hóa. Đâu chỉ có vậy, môn ngoại ngữ nó học cũng không vừa, nhất là phần ngữ pháp.



Phải nói việc học hành thời đại học đỡ căng thẳng hơn cấp 3 gấp nhiều lần, thế là nhiều đứa vừa học vừa chơi nhưng vẫn qua môn đều đều. Riêng bạn em thì khác, nó học một cách say sưa như thể thế giới này chẳng có gì đáng quan tâm ngoài việc học, thế nên kỳ nào nó cũng được nhận học bổng các mẹ ạ. Nhưng có một điều lạ rằng, trong khi những đứa kiểu như vừa chơi, vừa học, tích cực tham gia hoạt động đoàn hội văn nghệ các kiểu lại kiếm được việc làm tốt sau khi ra trường, lương có khi đến ngàn đô đấy các mẹ, còn bạn em cứ chật vật mãi vẫn chưa kiếm được chỗ nào ổn định.




Bạn em học trường top nhưng vẫn không thể kiếm được việc làm tốt (Nguồn: Internet)




Nói qua về tính cách của nó. Nhỏ này tuy đầu óc thông minh nhưng mắc cái tật nhát ké khi gặp người lạ hoặc đứng trước đám đông. Uh, biết rằng từ vựng ngữ pháp một bụng nhưng hễ gặp người nước ngoài là không dám mở miệng nói một câu vì sợ sai!



Từ đây, em rút ra được kết luận: bạn em tuy học hành không thua ai nhưng nó thiếu một yếu tố vô cùng quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống lẫn công việc, đó là kỹ năng sống. Em thấy ở các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Úc hoặc Canada, học sinh không bị ép học “chết đi sống lại” như ở Việt Nam. Học sinh bên đó thường sẽ được lựa chọn những môn mà chúng muốn học, bên cạnh đó tập trung phát triển kỹ năng sống.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân cần có để tương tác với những người khác một cách hiệu quả hoặc ứng phó với những vấn đề hay thách thức trong cuộc sống hằng ngày.



Điều này được chứng minh rõ rệt từ thực tế cuộc sống luôn nha các mẹ. Rất nhiều học sinh thông minh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (như trường hợp của bạn em) nhưng vì thiếu kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xin việc và đi làm. Ngoài ra, họ còn khá vất vả khi phải hòa nhập môi trường mới, từ đó nảy sinh tâm lý phải “gồng mình”. Em thấy câu chuyện của cô bé Bùi Thị Hà, thủ khoa tốt nghiệp nhưng vẫn phải ở nhà chăn lợn vì không kiếm được việc làm phù hợp là một minh chứng sống cho trường hợp này đấy.



Do đó, thay vì chăm chăm bắt con cái phải học những kiến thức khô khan như toán, lý, hóa, bố mẹ cũng nên quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng sống cho con như:




Con cái có kỹ năng giao tiếp đủ tốt sẽ không cảm thấy lạc lõng trong tập thể, thay vào đó chúng biết cách làm quen, kết bạn với những người mới (Ảnh: Internet)



Kỹ năng giao tiếp: Đây là kỹ năng em đánh giá là cần thiết và quan trọng nhất mà bố mẹ cần trang bị cho con ngay từ những năm đầu đời. Lúc nhỏ, các mẹ có thể dạy trẻ giao tiếp qua các cử động chân tay, biểu cảm qua ánh mắt hoặc tiếng khóc. Lớn hơn, kỹ năng giao tiếp của trẻ được hình thành và hoàn thiện dần qua ngôn ngữ, cử chỉ… Có thể khẳng định, giao tiếp là một trông những năng lực cần thiết nhất để trẻ phát triển và sinh tồn trong cuộc sống. Khi rời khỏi vòng tay cha mẹ, con cái có kỹ năng giao tiếp đủ tốt sẽ không cảm thấy lạc lõng trong tập thể, thay vào đó chúng biết cách làm quen, kết bạn với những người mới. Điều này không chỉ giúp trẻ mở rộng mối quan hệ mà còn tạo tiền đề cho thành công trong tương lai nữa.



Kỹ năng sinh tồn: Sẽ như thế nào nếu con các mẹ bị tách khỏi thế giới công nghệ? Làm thế nào để ra khỏi rừng khi không may bị lạc khỏi đoàn? Làm thế nào để sinh tồn trong các trận bão lũ?... Và vô vàn câu hỏi như thế. Do vậy, làm sao con các mẹ có thể làm tốt (hoặc sống sót) trong những tình huống nguy hiểm đó nếu không được rèn luyện ngay từ những năm đầu đời.



Kỹ năng sơ cấp cứu: Con chúng ta cũng phải học về cách điều trị vết thương trong các tình huống khác nhau, lớp học cũng bao gồm phản ứng đầu tiên, mối nguy về an toàn và tìm thuốc thay thế. Học cách CPR (hồi sinh tim phổi) nên là điều bắt buộc đối với tất cả học sinh tham gia khóa học. Theo sau lớp học đầu tiên, lớp học này nên có chiều sâu hơn dạy cách hỗ trợ trong các trường hợp chấn thương.



Nghi thức xã giao:
Theo em thấy, dạy con kỹ năng này ngay từ những năm tháng đầu đời sẽ giúp con gia giảm cái tôi và sự ích kỷ khi bước ra ngoài xã hội. Bố mẹ có thể dạy cho con về ý thức chung, phép lịch sự và cách ứng xử xã hội phù hợp để trở thành những người lịch thiệp trong tương lai.



Làm việc nhà: Con cái sẽ tự lo cho bản thân như thế nào nếu không có cha mẹ ở bên? Điều này dẫn đến sự cần thiết của việc nên dạy cho trẻ làm việc nhà (kể cả với bé trai) để con có thể tự chăm sóc chính mình. Bên cạnh kiến thức dinh dưỡng và kỹ năng nấu nướng đơn giản, trẻ em cũng nên học cách may vá quần áo và sử dụng máy khâu.



Suy nghĩ tích cực:
Các mẹ nên dạy cho trẻ cách suy nghĩ tích cực khi hòa mình vào trong thế giới này. Luôn suy nghĩ tích cực và mỉm cười có thể giúp các con trở nên vui vẻ và sống có ý nghĩa hơn.



Cư xử với người lạ: Đây là điều các mẹ nên dạy cho bé càng sớm càng tốt đấy vì gần đây rất nhiều vụ bắt cóc xảy ra. Mẹ cũng nên chú ý dạy cách ứng xử khéo léo khi đi trên đường. Hãy chắc chắn rằng, con các mẹ biết những người mà chúng có thể tìm được sự giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp khi xa nhà, chẳng hạn như một nhân viên cảnh sát hay giáo viên.



Không biết các mẹ có cùng suy nghĩ với em không chứ em thấy phần kỹ năng giao tiếp với giải quyết tình huống (không tính các kỹ năng còn lại nhe) của các học sinh ở thành phố tốt hơn các bạn đến từ tỉnh lẻ. Giống như em nè. Gái miền Trung vào thành phố học rồi đi làm gần chục năm mà vẫn nhát ơi là nhát, ở nhà hổ báo bao nhiêu thì ra ngoài lại nhỏ nhẹ rụt rè bấy nhiêu. Chưa kể, em thường mất rất nhiều thời gian mới có thể hòa nhập tốt khi vào môi trường mới. Em phải thừa nhận khuyết điểm này làm em đánh mất rất nhiều cơ hội tốt. Em đang cố cải thiện nhưng sao khó quá trời!




Tính cách nhút nhát khiến em đánh mất rất nhiều cơ hội (Ảnh: Internet)


Rút kinh nghiệm từ bản thân, sau này mà có con là em cho nó tham gia mấy khóa rèn ruyện kỹ năng sống từ bé. Việc này giúp ích rất nhiều cho con đấy các mẹ à. Thứ nhất là nó giúp phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, sự nhạy bén, khéo léo trong cuộc sống. Thứ hai, đây còn là cơ hội giúp trẻ sống hòa đồng, gắn bó, phát triển tư duy và khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên nhất.



Mẹ à! Từ nay bớt bắt con vùi đầu trong mấy trung tâm học thêm nữa nhé. Học cho cố chi khi những kiến thức đó không được áp dụng trong cuộc sống. Thay vì vậy, sao các mẹ không cân bằng giữa việc cho con nền tảng văn hóa tiêu chuẩn đồng phát phát triển thêm các kỹ năng em đã liệt kê ở trên. Khi hội đủ nhưng điều trên, con cái các mẹ sẽ dễ chạm đến thành công lắm đấy!



Xem thêm các tin bài bổ ích có liên quan tại đây:


Đớn đau, vì một biến chứng thai kỳ tưởng là ốm nghén, 6 tháng mẹ mất con, 2 tay 2 chân mẹ cũng bị cắt đứt đôi


Bé gái 16 ngày tuổi bị loét, thủng giác mạc vì mẹ dùng cách dân gian chữa đau mắt, thương quá mà hóa dại rồi mẹ ơi!!!


Cảnh báo cha mẹ: Vết đốt nhỏ xíu của côn trùng khiến bé gái đang lanh lợi, khỏe mạnh bị teo não, chân tay co quắp, mất nhận thức



Mời mẹ và bé cùng nghe câu chuyện "Sự tích các loài hoa"