Em đọc nhiều bài viết nói rằng con gặp chuyện này chuyện kia, thậm chí tử vong do các mẹ thiếu hiểu biết mà nên. Còn em đây, em là một bà mẹ hiểu biết đây, mà trong lúc bất cẩn hoặc quá chủ quan nên thành ra hại con em. Giờ em còn thấy sợ hãi đây các mẹ, em đã phải xin nghỉ làm ở nhà chăm con, nhìn còn mệt lả, ngủ mê mà em ân hận vô cùng, may là con em không sao, chứ không chắc em không thể tha thứ cho mình.



Em đã lên kế hoạch cho con đi chích ngừa mũi thủy đậu hôm thứ 7, sáng ngủ dậy thấy người con hâm hấp nóng rồi, nhưng nghĩ con sốt nhẹ thôi nên cũng đi lên bệnh viện, do có cô em chồng cũng ké xe đi chích ngừa cho con gái nữa, cô em cũng phải sắp xếp thời gian mới đi được nên em nghĩ bụng cứ đi chích luôn. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của em, và nối tiếp những sai lầm nghiêm trọng khác làm con sốt cao, nói sảng và có dấu hiệu co giật. Đáng lẽ ra khi con sốt em không nên cho con đi chích ngừa, có phải là em quá chủ quan không các mẹ, mặc dù trước đó em đã đọc nhiều bài viết về trường hợp này rồi, lỗi là tại em hết :(



Lên đến bệnh viện, bác sĩ khám bảo con sốt nhẹ, bác sĩ bảo mũi thủy đậu cũng lành nên cho chích luôn, nói là có thể về nhà sẽ sốt, dặn em nhớ theo dõi cho con uống thuốc hạ sốt. Con em chích xong thì vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh mặc dù người vẫn cứ nóng nóng.



Cả ngày hôm đó con vui chơi, hoạt động bình thường nên em đã mắc sai lầm thứ 2, có nghĩa là sau khi chích ngừa xong em phải cho con uống thuốc hạ sốt ngay, nhưng em đã không làm thế, cho con chơi đùa cả ngày. Đến khuya hôm ấy mới thật là kinh hoàng, người con sốt cao gần 40 độ, em đụng vào nóng như lửa ấy, lúc đó em mới cho con uống thuốc hạ sốt, mẹ chồng em còn dùng thuốc nhét hậu môn nữa nhưng con vẫn không hạ sốt. Em đứng ngồi không yên, em thay áo rộng rãi ngắn tay cho con, cởi bỏ tã ra cho thoáng mát, và các mẹ ơi, em mắc một sai lầm nghiêm trọng tiếp theo, mà em nghĩ một bà mẹ hiểu biết như em là không thể chấp nhận được, em lau mát cho con mà em đi nhúng nước lạnh các mẹ ạ. Khi em dùng khăn lạnh chườm đến đâu, con em nổi da gà và run lên lập cập đến đó, vậy mà bà mẹ ngu dốt như em vẫn không nhận ra, em cứ lau cứ lau, con em không hạ sốt mà con bắt đầu nói sảng các mẹ ạ, con em 2 tuổi và nói được nhiều từ rồi á, mà lên cơn sảng con nói tùm lum em không nghe thấy một từ nào, rồi con có dấu hiệu co giật, vì nhiều lần người sốc nẩy lên. Em sợ hãi vô cùng, lúc ấy em chỉ biết ôm con thật chặt vào lòng, nước mắt lả chả… Cũng may là con em vẫn bình an đến sáng hôm sau, em cho con đi khám, con uống thuốc cả ngày chủ nhật và thứ 2 vẫn không hết sốt, cuối cùng đưa con đi xét nghiệm máu, bác sĩ bảo con bị sốt siêu vi. Khi nói chuyện với bác sĩ, em mới vỡ lẽ ra và nhận ra sai lầm chết người của mình :(



Hôm nay con vẫn còn sốt, nhưng đã đỡ phần nào do uống kháng sinh vào. Em để con ở nhà cho ông bà chăm mà lòng thấp thỏm không yên. Qua trường hợp của em, em xin có vài lời khuyên đến các mẹ, đừng để bị giống như con em nha:



- Các mẹ TUYỆT ĐỐI KHÔNG cho con chích ngừa khi con đang sốt, hoặc có bất kì dấu hiệu không khỏe nào nha. Nếu đã lên kế hoạch, sắp xếp công việc gì cũng dẹp hết nha. Có nhiều trường hợp bé không khỏe hay đang bệnh đi chích ngừa, bị sốc phản vệ gây tử vong luôn ấy :( Trời ạ, may con em không sao!



- Chích ngừa xong mà con có dấu hiệu sốt thì cho uống thuốc hạ sốt ngay, chứ đừng đợi con sốt cao mới cho uống như em nhen các mẹ, nhớ nha.



- TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng nước lạnh lau mát cho bé đang sốt cao, vì theo bác sĩ làm vậy đôi khi bé bị sốc nhiệt gây co giật đấy :( Khi bé bị sốt cao các mẹ nên làm như thế này:



+ Thay quần áo mát mẽ, thoáng mát cho bé.



+ Lau mát bằng nước ấm, lau thường xuyên, cứ nước nguội xuống là thay nước ấm mới.



+ Bé sốt cao, mệt không ăn được thì các mẹ đừng ép con ăn, cho con uống sữa thôi cũng được, chứ ăn không được ói ra hết còn khiến bé mệt hơn á nha :(



Chúc các mẹ thông thái chăm con khỏe mạnh, cả nhà vui vẻ nha!



Mẹ Cục Ròm