Bé nhà em hiện được hơn 4 tháng tuổi. Từ lúc 3 tháng bé có thể tự lẫy được. Cũng từ đó lúc nào bé cũng đòi ngóc cổ lên đòi ngồi, mẹ kê tay vào gáy là nhất định k chịu, mẹ bế ngả ra thì gào toáng lên. E ko cho bé ngồi vì nghĩ bây giờ hệ xương còn yếu, cứ sợ bé gù, thỉnh thoảng mới cho bé ngồi lên lòng chơi. Dạo này bé lại thik ngồi ở giường chơi đồ chơi, mẹ đỡ tay ở ngực. E cho ngồi tí cho bé đỡ thèm thôi, chứ nhiều khi con thì gào, mẹ thì khổ sở. Ko biết bé ở tuổi này có thể ngồi chơi như thế được chưa hả các mẹ, e cứ lo ngay ngáy con bị gù, hu hu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đọc xong mình cũng thấy yên tâm...vì bé mình 4m14d rồi mà mình xoay,...