Hôm nọ em đi ăn với nhỏ bạn thân và con trai 4 tuổi của nó, và thật em sợ hãi với cảnh mẹ ăn gì ăn, mẹ nói gì con, chuyện của con là cắm mặt vào cái điện thoại và chơi hoạt hình. Lúc đầu bạn em cũng cố để tách co ra khỏi điện thoại bằng cách dẫn con lại các quầy buffet có đa dạng thức ăn, cho con nhìn ngó và cho con tự gắp thức ăn. Nhưng thằng bé chẳng hào hứng tẹo nào, và chạy lanh quanh khắp nhà hàng.



Vì sợ con va chạm té đổ, bạn phải lôi con về bàn ăn. Nhưng thực sự là thằng bé ngôi không thì không biết làm gì, một hai lôi hết giỏ mẹ ra để kiếm điện thoại, mẹ không cho là khóc ầm ĩ lên. Em thực sự lúng túng với tình huống này. Bạn em đành nhượng bộ cho con điện thoại, rồi ăn và trò chuyện với em. Thỉnh thoảng bạn một tay đẩy trán con ngước lên, rồi tọng một muỗng thức ăn vào miệng, thằng bé trợn mắt và nuốt thôi. Em thiệt ngao ngán.



Nhưng đó là chuyện trước khi em sinh đứa thứ 2, sinh xong thì em “cười người hôm trước hôm sau người cười”. Chồng em hay làm về trễ, nhà chỉ còn 3 mẹ con. Bé nhỏ mới 2 tháng giấc chiều là quấy khóc, còn ku anh 3 tuổi đi học về giờ đó cũng cần mẹ quan tâm. Em không làm sao xoay xở với 2 đứa cùng lúc được, đành cho con cái điện thoại để con không đòi mẹ, em còn phải dỗ bé nhỏ.



Em biết mọi lý do chỉ là ngụy biện, nhưng giờ bé nhỏ được 6 tháng rồi, nghĩa là con trai em đã tiếp xúc với điện thoại đã 4 tháng nay. Em rất lo cho mắt con, dù con em vẫn năng động, có mẹ là không cần điện thoại nữa. Nhưng thực sự là phải cai điện thoại cho con thôi. Nghĩ nát nước để ra được cách hoàn hảo, mà con có cầm điện thoại lên cũng vô nghĩa, điện thoại không bao giờ có cơ hội để ảnh hưởng đến mắt con em nữa. Em chia sẻ với các mẹ và mong các mẹ góp ý thêm.



Điện thoại mẹ hết pin rồi


Các mẹ xác định buổi tối là thời gian dành cho gia đình, thì hãy để điện thoại hết pin thực sự. Còn nếu như để liên lạc điện thoại thì mẹ dùng thêm điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi. Kinh nghiệm của em là con em không bao giờ cầm tới những “cục gạch” như thế. Còn nếu như con lớn và lý sự lại “Con lấy đồ sạc cho mẹ nha”, thì hãy nói với con “Mẹ bỏ quên đồ sạc ở công ty, hoặc đồ sạc mẹ hư”. Tìm mọi cách trì hoãn với con. Sau vài lần thế con sẽ chán và không xin điện thoại nữa.



Tắt thiết bị wifi đi


Nhiều mẹ sẽ không chịu được khi không có internet để xài. Nhưng vì đôi mắt và con không xài smartphone nữa, mẹ hãy chịu đựng. Thay vì xài điện thoại, mẹ có thể đọc sách, xem tivi, nghe vài bản nhạc cho buổi tối thú vị.



Giới hạn dung lượng wifi


Thay vì chọn gói wifi trọn gói mỗi tháng, các mẹ hãy chuyển về gói xài bao nhiêu trả bấy nhiêu, và giới hạn số tiền tối đa cho hóa đơn internet mỗi tháng. Đồng thời nói với con rằng Mẹ chỉ đủ nhiêu tiền để trả cho net tháng này thôi, nếu con xài net, con sẽ không được ăn kem vào cuối tuần, được mua xe đồ chơi trong tháng này. Tiền là một động lực, một lý do hợp lý phải không nào các mẹ?



Đưa luật lệ “Không dùng điện thoại trong bữa ăn gia đình”


Bữa ăn gia đình hoàn toàn chỉ có thức ăn và các thành viên trong gia đình, không nên có sự can thiệp của bất kỳ món đồ dùng gì nữa. Điện thoại, ipad, sách, báo, đồ chơi là những món không có mặt trong bữa ăn.



Đọc sách, chơi đồ chơi


Đọc sách hay chơi đồ chơi là hình thức ít có sự tương tác ngược lại và tất nhiên không thú vị như smartphone. Nhưng đọc sách sẽ giúp mẹ con gắn kết, tăng kiến thức cho cả mẹ lẫn con. Điều này xứng đáng mà phải không các mẹ.



Làm gương cho con


Quả thật khó khăn khi muốn con cai điện thoại trong khi ba mẹ mỗi người 1,2 cái điện thoại trong tay. Hãy phá vỡ quy tắc này chỉ khi nào công việc ở công ty thực sự quá bận và các mẹ cần lên mạng gấp. Còn lại hãy làm gương cho con, dành thời gian để chơi cùng, trò chuyện hoặc đọc sách cùng con cũng là cách để trải nghiệm buổi tối tuyệt vời.


webtretho


Hình minh họa tác hại của điện thoại




Yo8hMkBhJ2


Xem clip: Phản ứng của bé khi mẹ lấy mất điện thoại



Mẹ Việt ra tay trị bệnh thức khuya của hai anh em tuổi lên 2 lên 4


Hàm răng sữa của con bị mủn nát vì thói quen này của ba mẹ Việt


7 món đồ quen thuộc cha mẹ mua cho bé yêu lại tiềm tàng những nguy hiểm khiến bé tử vong