Hú hồn hú vía các mẹ ạ! Mẹ con em vừa xuất viện về. Hứa với lòng là sẽ làm nên em vội vào đây gõ vài dòng để lấy cái dại của mình cảnh báo các mẹ.



Khoảng 1 tuần trước, con em ăn sinh nhật bạn ở trường mẫu giáo về thì bỗng nhiên nôn ói liên tục 3 lần chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Sau đó thì đi ngoài phân loãng, toàn nước thay vì phân. Tối đó, con em không sốt mà chỉ hơi mệt nên vợ chồng em ỷ y, để xem thế nào. Hôm sau, chỉ riêng buổi sáng, em đếm tổng cộng con đi ngoài đến 4 lần. Mỗi lần đi là nước lỏng bỏng, phân rất ít. Biết chắc con bị tiêu chảy nên em vội cho con uống bù ngay. Nhưng chồng em, ổng còn sốt ruột hơn cả em, cứ giành phần chăm con mà không cho em chen vào. Ổng tự ra siêu thị xách về bịch cam sành, mấy trái dừa tươi rồi liên tục vắt nước, chặt dừa cho thằng con uống. Thấy chồng chăm con bệnh, em cũng mát dạ mà không thắc mắc gì thêm, cứ để vậy cho ổng chăm. Qua hôm sau, sáng em dậy sớm nấu cháo cho con ăn thì lay mãi không thấy con phản ứng gì, hai tay thì mềm nhũn, đánh vào cũng không phản ứng gì; mắt thì trũng xuống, còn môi thì đỏ lượm, khô nứt hết cả. Lúc này em mới hô toáng kêu chồng đưa con đi viện liền.



Vừa đến nơi, con em được đưa vào phòng cấp cứu luôn, mãi 3 tiếng sau mới thấy bác sĩ trở ra.



Bác sĩ nói chỉ cần chậm thêm 10 phút nữa thôi là bác cũng bó tay luôn. :( Mặc dù con qua cơn nguy kịch nhưng cũng phải nằm viện theo dõi 24/24h. Suốt thời gian đó, đối với em không khác gì tra tấn. Thỉnh thoảng bác sĩ cứ chạy ra, chạy vào phòng con hớt hải rồi bảo vợ chồng em ra ngoài đợi. Mỗi lần như vậy, tim em lại đập trống thình thịch, chỉ còn biết chắp tay khấn vái trời Phật thôi các mẹ ạ!



Mà các mẹ có biết tại sao con em chỉ tiêu chảy bình thường thôi mà lại thành ra nguy kịch như vậy không? Lỗi là do vợ chồng em dại quá! Em thì thấy chồng chăm con nên ỷ lại, còn chồng thì chưa có kinh nghiệm chăm con, nghĩ nước cam, nước dừa đủ chất lại đủ nước nên cứ vậy mà liên tục cho uống để bù nước. Thậm chí, thằng bé khát, nói muốn uống nước, bố nó cũng lấy nước cam cho uống bù. Bởi vậy, nên lúc khai bệnh, bác sĩ mới chửi cho vợ chồng em một trận té tát. Thật, nhiều lúc mình cứ nghĩ thương con nhưng hóa ra lại bằng mười hại con đấy các mẹ ạ!



Thực ra tiêu chảy là bệnh có thể tự khỏi và không nguy hiểm nhưng nó lại gây ra nhiều cái chết thương tâm cho trẻ nhỏ chính là do trẻ bị mất nước. Nếu được cho bù nước sớm và đủ thì có lẽ mức độ nghiêm trọng sẽ không đáng sợ như vậy.



Riêng chuyện cho uống nước cam và nước dừa để thay thế cho nước bù điện giải oresol như cách vợ chồng em làm thì đúng là tai hại quá!



Khi bị tiêu chảy, bé sẽ bị mất nước và mất chất điện giải. Do đó, điều cần làm lúc này phải là bù nước càng nhiều càng tốt, càng sớm càng có lợi. Các bác sĩ thường khuyên dùng oresol đúng liều lượng theo hướng dẫn để giữ tính mạng bé trước nguy cơ mất nước khi bị tiêu chảy. Ngoài oresol ra, có thể cho con uống thêm nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội trong ngày. Nhưng việc dùng các nước trái cây như nước cam và nước dừa thì không đúng đâu nha!



Vì sao bé tiêu chảy không nên cho uống nước cam?



Nước cam chứa nhiều axit và có vị chua cùng lượng đường tự nhiên khá cao. Do đó, khi uống quá nhiều nước cam sẽ vô hình trung làm cho chứng tiêu chảy nặng hơn, chứ không hề làm tròn vai trò bù nước như đã lầm tưởng đâu nha mẹ!



Ngoài ra, nếu uống nhiều nước cam, thay cho nước thì dạ dày của bé sẽ không còn chỗ cho những loại thực phẩm khác. Trong khi đó, bé vẫn cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có sức vượt qua bệnh.



Vì những nguyên do này, khi trẻ bị tiêu chảy, không nên cho uống nước cam, càng không cho bé uống với mục đích thay cho nước và nước điện giải nhé!



Vì sao bé tiêu chảy không nên cho uống nước dừa?



Nhiều bố mẹ nghĩ nước dừa mát lại nhiều kali nên cố gắng dùng nó để thay cho nước bù điện giải. Nhưng thực chất, nếu quá lạm dụng nước dừa để bổ sung kali thì thì nó có thể ảnh hưởng đến tim, đặc biệt nguy hiểm hơn khi bé đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, cơ thể suy yếu và đe dọa đến tính mạng.



Do đó, cùng với nước cam, nước dừa phải được liệt vào danh sách thức uống không nên dùng cho trẻ bị tiêu chảy mẹ nhé!



Một vài lưu ý khi dùng nước cam, nước dừa cho trẻ nhỏ:



Đối với nước cam:



Chỉ cho bé uống khi đã trên 6 tháng và phải pha loãng trong thời gian đầu tập cho bé uống. Có thể pha với tỷ lệ 1 cam và 10 nước, sau đó giảm dần nước cho đến khi bé có thể uống nước cam nguyên chất.


Nên cho bé uống nước cam pha loãng bằng cách dùng muỗng, không cho vào bình để tránh bị sâu răng.


Với bé dưới 1 tuổi, nước cam chỉ dùng hạn chế chứ không cấm hoàn toàn.


Không cho bé uống nước cam vào buổi tối vì nó có tác dụng tân sinh dịch và lợi tiểu, khiến bé mất ngủ.


Đối với nước dừa:



Không nên cho bé uống khi người đang yếu, mệt hoặc vừa đi nắng về vì nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bé.


Không thay thế nước dừa làm nước điện giải cho bé trong trường hợp mất nước do tiêu chảy


Trước các giờ tập luyện thể thao và học thể dục, không cho bé uống nước dừa vì nó sẽ làm cơ lỏng và kém linh hoạt trong chuyển động.


Không uống nước cam, nước dừa, làm gì cho trẻ tiêu chảy chóng khỏe lại?



Khi bị bệnh tiêu chảy, trẻ sẽ khó hấp thụ thức ăn hơn nhưng lượng thực phẩm hấp thu qua ruột vẫn được khoảng 60%. Vì vậy, để tránh trẻ kiệt sức, mất chất, mẹ cần cho bé ăn đủ khẩu phần, đủ chất chứ không kiêng cữ quá mức.


Cần cho bé ăn thêm các lạoi thức ăn giàu chất dinh dưỡng như thịt nạc, cá nạc, trứng, sữa… và đừng quên cho thêm một ít dầu, mỡ lành mạnh để tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng và bổ sung năng lượng của phần ăn.



Thức ăn cho bé bị tiêu chảy phải được nấu mềm và loãng hơn, đồng thời phải ăn ngay khi vừa nấu để vi khuẩn không tấn công. Tốt nhất, nên cho trẻ ăn thêm nhiều loại trái cây hoặc nước hoa quả như: chuối, cam, xoài, đu đủ, hồng xiêm… để tăng thêm lượng kali, beta, caroten, vitamin C… cho cơ thể.



Đảm bảo đủ lượng thực phẩm trong ngày từ 5- 6 bữa ăn gồm 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Sau khi bé lành bệnh, cho bé ăn thêm mỗi ngày 1 bữa trong 2 tuần liền.



Cuối cùng, vì kẽm góp phần giảm thời gian và mức độ tiến triển của bệnh tiêu chảy, đồng thời giúp giảm nguy cơ bị mắc lại bệnh tiêu chảy sau này, nên mẹ cần bổ sung thêm chất kẽm cho cho bé theo chỉ định của bác sĩ và uống liên tục trong 10 – 14 ngày nhé!



Thấy con ăn hỗn, mẹ gai mắt lôi về nhà, vơ lấy dao chặt xương đánh tới tấp 2 nhát, nào ngờ...


Con chưa nhắm mắt, mẹ đã ngủ say bên bộ sạc điện thoại và điều thương tâm nhất cũng đã xảy ra!!!


Con chỉ đi tè 5 phút thôi sao trở vào lại trợn mắt, vô hồn, vô thức thế kia! Con ơi là con!!!



webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa