Bé nhà em được 7 tuần tuổi, em cho bé ngủ nằm nghiêng vào ban ngày và nằm ngửa ban đêm, tuy nhiên khoảng 6,7 giờ tối (giờ mặt trời lặn ở miền Nam), bé ngủ gà gật và không yên giấc, hay giật mình khóc ré. Em phải bế bé trên tay thì bé mới thôi khóc, bế một hồi mỏi lưng quá, mà em cũng buồn ngủ theo :Thinking:.. nên em nằm luôn và cho bé nằm úp trên mình em, đầu bé nghẹo sang bên để thở và bé tiếp tục ngủ say..
Em không biết để bé nằm như thế có hại gì không, em cũng lo, nhưng thả bé ra, không có hơi ấm của mẹ là khóc ré lên, nằm bên cạnh mẹ cũng ko chịu, phải bế...
Các mẹ tư vấn cao kế gì cho em với nha..đánh thức bé chơi thi ko được, khóc dữ lắm..vì buồn ngủ mà