Chào các mẹ!


Cách đây 3 hôm con mình bị té võng.Mình để bé lên võng ngủ,lúc nghe khóc chạy vào thì thấy con đã nằm dưới đất khóc um sùm rồi.Mấy nay thấy bé có vẻ lười ăn hơn.Ít ngủ hẳn,cứ thiếp dc 1 lúc là lại khóc thét lên.Bthuong con toàn chơi 1 mình,mấy nay nếu mà ko có ai bên cạnh bé là bé khóc thét lên.Mình vừa chạy ra ngoài đi VS là bé khóc um sùm rồi,chạy vào là lại hết khóc.Bthuong bé rất ngoan,sáng ngủ 1 giấc 2-3h.Chiều cũng vậy.Đến tối ,8h là mình cho bé đi ngủ rồi,bé ngủ 1 mạch tới sáng,nếu có thức dậy thì cũng nằm chơi 1 mình, ko khóc.Mấy đêm nay bé rất hay thức dậy và khóc ré lên.Không biết bé có bị gì ko các mẹ ? mình lo quá,Bé bắt đầu nhú răng cũng dc 1 tháng rồi, ko biết làm sao đây ?


Ah cho mình hỏi thêm, bình thường bé cũng lười ăn lắm, chỉ thix uống sữa thôi.Mình tham khảo trên web và nấu các món cháo cho bé,but ko biết vì sao bé ko hào hứng lắm ? lúc ăn toàn ngậm hoặc phun ra thôi