chào các chị...



em đang gặp một rắc rối vô cùng lớn, giúp em với nghen. Con em đã 30 tháng rồi, nhưng vẫn còn khóc đêm, mà cứ tầm khoảng 2h sáng là bé khóc9 đặt biệt là gần cả tuần nay), giật mình ngồi dậy khóc, mắt nhắm miệng la khóc,



Em đọc rất nhiều bài viết, nên em đã loại bỏ những yếu tố như: nóng- em cho con mặc áo quần thoáng, muỗi- em mắc mùng cho con, ngủ sớm- không vì tầm 9h sau khi xem hoặc không xem " chúc bé ngủ ngon" bé nhà em tự nằm xuống giường rùi, ngoài ra em cũng để quạt máy chạy nhè nhè cả đêm nên không khí trong phòng ngủ khá là thoáng mát, ....


về tâm lý, khi sinh con đến giờ, bé vẫn ngủ với em, và vẫn còn ru ầu ơ cho bé ngủ, mặc dầu sau này ít hơn nhưng em vẫn ru. Trong thời gian từ 12-18 tháng tuổi, em hay đi công tác, bé cũng đã hay khóc đêm, nhưng thỉnh thoảng thôi, gần đây nhất em đi công tác 3 ngày 2 đêm, thứ 7 vừa rồi, đến hôm nay , không đêm nào bé không dậy .....nhất quyết đòi ông bồng trên tay, không chịu mẹ



Làm thế nào bây giờ các chị nhỉ, không lẽ là do bé có vấn đề về tâm lý, nếu vậy thì làm sao khắc phục... giúp em với......