Bé Linda nhà mình rất ngoan, ngủ không quấy khóc, ăn không quá khó, lại không khóc nhè, chơi với bạn không cắn hay xô bạn, chỉ mỗi tội là không chịu ngồi bô!
Mình tập cho bé lúc 8 tháng, lúc đấy bé chịu ngồi bô và có lúc ngồi lúc không, do mình xài tã cho bé đến 12 tháng, nên việc ngồi bô cũng ít. Giờ bé gần 17 tháng rồi, mà mỗi lần tiêu tiểu thì không chịu ngồi bô, đi tiểu thì ẳm vô toalet cũng chịu nhưng đi tiêu thì ban đầu mình có phát vô mông vài cái bắt ngồi bô nhưng sau đó thấy bé bón mỗi lần đi tiêu tội nghiệp quá nên không dám đánh nưã, sợ bé không dám ị luôn thì khổ !
Mình đã dụ hết cách, bé ngồi xuống rồi đứng lên ngay.
Mẹ nào còn có cách nào dụ bé thì chỉ dẫn mình với, đa tạ nha.