Em chào các Mẹ ! Em viết bài này mong muốn các mẹ cho em 1 ý kiến và những lời khuyên bổ ích ạ !;;)


Em năm nay chỉ mới 21 tuổi thôi ạ ( tính luôn tuổi các mụ ý ). Thế mà tình cờ em đi chuyến du lịch vs bố, gặp bác ý là phụ huynh của anh! Bác ý rất thích em và nói vs bố enm về ý đinh kết thông gia! và cả 2 rất hợp ý ! Bác ý xin sđt e và email! Duyên số đưa đẩy thế nào mà bây giờ mang tiếng đang có bạn ở nước ngoài ạ !! A ấy là 1 mẫu đàn ông rất ư là chuẩn : công việc ổn định thành đạt , ngoại hình cũng ưa nhìn, thế nhưng chỉ có điều a ấy lớn hơn e tận 14 tuổi :-&.Các mẹ ơi em nói chuyện vs a ý thì cũng thú vị và thích lắm! nhưng chẳng biết thế nào để hòa hợp được ! các mẹ bày cho e cách hiểu về tâm lý đàn ông lớn tuổi đc không ạ ? Tháng 6 tới này a ý về nước rùi...sẽ có cuộc gặp mặt! nếu đc thì chắc sẽ tiến đến hôn nhân! Nhưng thực sự em cũng chả hiểu em đang suy nghĩ cái gì nữa !! em thấy tuổi em bây h không hợp với anh ý! Các mẹ giúp e với...để biết cách hoàn thiện hợp với a ý hơn!! em nghĩ là thay đổi cách nc , phong cách và cả suy nghĩ nữa!! các mẹ nghĩ sao?:((:((