Bé HA ơi, mẹ biết mẹ có lỗi nhiều với bé lắm. Mẹ biết cái giá này là cái giá mẹ phải trả cho tôi đi yêu người có vợ. Mẹ đã từng vì ba con, mẹ đã muốn lấy con và mẹ ra để níu kéo ba con. Nhưng ba con đã không còn thương mẹ nữa rồi, có níu kéo cũng chẵng được gì.


Con ơi, con hiểu cho mẹ không.


Hôm nay, mẹ kêu mẹ đi bỏ con, nhưng mẹ làm không được HA ạ. Con đã gần 5 tháng rồi còn gì, tối qua mẹ thức cả đêm thì con đạp mẹ nhiều lắm, sao giờ con chẵng đạp mẹ gì hết vậy hả con. Con ơi, mẹ biết mẹ có lỗi, con đừng giận mẹ nhé con nhé.Ở lại bên cạnh mẹ, dù mẹ có nhiều khó khăn, nhiều chông gai phía trước. Dù có thế nào con nhé. Con yêu của mẹ ạ.