Hôm nay mẹ mới về nhà, đi khám thai thì bác sĩ mới bảo là con được khoảng hơn 3 tuần. Túi thai dày 3mm, vẫn chưa có phôi và tim thai , khi nghe bác sĩ nói tới đó mẹ cảm giác lo lắng. Nhưng bác sĩ bảo 3 tuần như thế là bình thường. Tới đó, mẹ mới cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Phải đợi 3 tuần nữa mới biết phôi và tim thai như thế nào.Lại lo lắng.
Mẹ có con trong hoàn cảnh thế này mẹ biết chưa phải là lúc tốt nhất để cho con chào đời. Nhưng có lẽ ông trời đã ban cho con đến với mẹ dù thế nào mẹ vẫn phải giữ. Mẹ biết trước mắt là 1 con đường dài và đầy khó khăn cho 1 người làm mẹ đơn thân hay đó là cái giá mẹ phải trả cho việc mẹ đi yêu 1 người có vợ là ba con đây. Nhưng mẹ đã chọn và chấp nhận dù cuộc đời mẹ từ đây bước sang 1 trang mới ở đó chỉ có mẹ và con. Rồi đây con sẽ thiệt thòi vì không có ba. Ba con bảo hay em phá nó đi, để còn cưới chồng nữa. Mẹ bảo ba ác vì ba chẳng phải bao nhiêu năm trời có vợ mà chẳng có được con, tốn bao nhiêu tiền chạy chữa để rồi giờ cho 1 đứa con ba lại không đón nhận ư. Mẹ biết rằng có muôn vàn khó khăn trước mắt, có nhiều câu hỏi mà giờ mẹ nằm đây suy nghĩ không biết mai sẽ ra sao. Nhưng con yêu, mẹ sẽ giữ con bằng mọi giá.
Mẹ biết mẹ là trụ cột chính trong gia đình này, mẹ phải lo cho ông bà ngoại nhưng mẹ vẫn quyết định giữ con lại . Ông bà ngoại không lo được gì cho mẹ, nhà này cũng không phải là của ông bà ngoại nên sắp tới có thể mình phải đi ở thuê. Giờ mẹ thì mất việc do mang thai con, nhưng biết sao giờ, mẹ đã 27 tuổi. Có được con là niềm hạnh phúc chỉ là con đến sớm nên mẹ chưa chuẩn bị kịp tài chính để đón con chào đời. Thôi thì mẹ hi vọng con khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Con hãy ở bên mẹ, cùng mẹ đi tiếp tục sau này nhé. Mẹ hứa dù khổ sở đến đâu, mẹ vẫn luôn bảo vệ con, cho con những gì tốt nhất mà mẹ có thể.
Hi vọng mẹ sẽ kiếm được việc làm dù mẹ biết kiếm việc khi mang bầu là khó khăn, nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng. Chỉ cần con khỏe mạnh, đến bên mẹ là được rồi. Còn hơn 8 tháng nữa con nhỉ. Mẹ chỉ mong được gặp con mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1