Em là 1 cô gái thích viết lách, trước đây em hay viết vào những quyển sổ nhỏ xinh nhưng giờ em không dám viết ra giấy nữa, em sợ sẽ có người đọc được, e liền nghĩ đến wtt, đây sẽ như là cuốn nhật ký onl của em, em viết về chính em, về cuộc sống, về mọi thứ mà em thấy có đủ cảm xúc để gõ ra thành chữ.


Em là ai???


Dạo này cuộc sống của em bấp bênh và chông chênh quá, không có lấy 1 sự ổn định, cứ đêm về em lại quay cuồng trong đầu với 1 mớ những câu hỏi về tương lai. Sự hoài nghi, nỗi lo sợ, thất vọng.....


Ở cái tuổi đầu hai đuôi chơi vơi này, chẳng còn trẻ nhưng cũng ko quá già vậy mà em vẫn chưa có gì trong tay: cv chưa đâu vào đâu, ko yêu ai và có lẽ cũng chả ai yêu em. Nghe thê thảm nhỉ :)


Giờ em ko biết mình cần gì, muốn gì, trong em có rất nhiều mâu thuẫn đan xen.


Em luôn tự nhủ rằng đối với bản thân bây giờ công việc mới là quan trọng nhất, 1 cv ổn định, chăm chỉ làm việc, tiến lên, kiếm đc thật nhiều tiền để làm những thứ mình thích, ăn những món mình mê, đi tới những nơi mà mình ao ước hay 1 nhu cầu rất bản năng là làm đẹp cho chính mình. Nghĩ là thế nhưng đôi khi em vẫn thấy chạnh lòng khi thấy lũ bạn thân lần lượt bỏ chơi theo giai, vẫn thấy chua chua khi ngắm những thiên thần của chúng nó ra đời. Tuy thế nhưng mỗi khi có ai nhắc tới vấn đề ng yêu, chồng con em vẫn mạnh mồm nói cứng lắm.


Đúng hơn là giờ em sợ yêu, sợ hôn nhân. Em cũng ko biết nguyên nhân từ đâu mà em có suy nghĩ ấy, do chính hoàn cảnh sống hay do tác động của bên ngoài, em cũng ko rõ nữa.


Cho dù bên ngoài có tỏ ra gai góc, cứng cỏi, mạnh mẽ thế nào thì bên trong em cũng chỉ là 1 cô gái sống hàng ngày với muôn vàn bộ mặt, và có lúc giật mình chẳng hiểu đâu mới chính là con người của mình.


Chắc chả có đứa con gái nào như em khi nghe câu anh yêu em, em chả có cảm xúc gì, câu nói mà em muốn nghe nhất chính là anh cần em.


Cần em, tức là a đã hiểu em, thương em, và dĩ nhiên là yêu em. Qua những điều đó mà a vẫn cần em, vậy là anh trân trọng em hơn chính em đối với bản thân mình. Để rồi lúc ấy em sẽ trở về là 1 người con gái đúng nghĩa, bé nhỏ, nhu thuần, yếu đuối cuộn tròn trong lòng anh.


Tự dưng không muốn viết nữa...