Tại sao có những người còn trẻ tuổi nhưng họ lại đang cố gắng hết sức mình, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe, thanh xuân,... như vậy chứ? Hẳn có lẽ là vì họ không muốn để bản thân mình phải hối hận trong tương lai. Cuộc đời này rất khắc nghiệt chứ không hề đơn giản và dễ dàng như những gì chúng ta vẫn tưởng tượng lúc còn nhỏ. Và hoàn cảnh của con người không phải ai cũng như ai. Có người từ đến lớn sống trong nhung lục và sự dư dả về mặt kinh tế tài chính thì họ sẽ không và vĩnh viễn không hiểu được cảm giác thiếu thốn về vật chất của những người xuất thân con nhà nghèo là như thế nào. Họ có thể không cần phải cố gắng hết sức từ nhỏ, không cần phải áp lực những thứ như tiền học, tiền quần áo đồng phục, tiền sách vở,... Nhưng những người không có điều kiện thì khác, tuy họ còn nhỏ nhưng đã phải nhận thức được bản thân phải chi nhiều khoản như thế là đang đè gánh nặng lên lưng của ba mẹ. Họ mà không cố gắng thì ba mẹ của họ phải khổ đến bao giờ? Nếu bản thân bạn được lựa chọn trường đại học đúng với những mơ ước của bạn thì bạn đang cực kì may mắn hơn những người khác đó. Có những người họ phải từ bỏ cả đam mê chỉ vì ngôi trường đại học họ mơ ước có học phí đắt đỏ, họ không thể chạm tới được. Như trước kia gần nhà mình có một chàng trai, cậu ấy có ước mơ được học ngành Công nghệ thông tin nhưng chỉ vì không đủ điều kiện mà phải từ bỏ đi đam mê của mình mà theo ngành Sư Phạm chỉ vì ngành Sư Phạm học phí ít và đủ với điều kiện kinh tế hiện tại. Cho nên mình mong rằng, những ai đang có điều kiện về kinh tế hơn người khác thì hãy cố gắng. Vì bạn sinh ra đã may mắn hơn nhiều người rồi đó. Đừng để bản thân phải hối hận nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1