Tôi đã từng thất bại trong tình cảm. Trái tim gần như vỡ nát. Tôi cố loay hoay trong cảm xúc của mình.. khi tôi gần "bình phục" thì anh đến - anh là bạn của bạn trai tôi trước đây. Anh nói yêu tôi rất nhiều. Và đã yêu từ lâu lắm. Hiện tại anh cũng có bạn gái, cô ấy mới ở nước ngoài về. Anh nói không yêu cô ấy mà chỉ có cảm giác với tôi. Anh ấy nói nhiều lắm và thuyết phục tôi cho anh thời gian để giải quyết mọi chuyện rồi sẽ đến với tôi. Thật sự khi anh nói yêu tôi, tôi xúc động lắm và cũng có cảm giác yêu anh. Nhưng tôi hoang mang rất nhiều, phần vì tôi mới thất bại trong tình cảm, phần vì anh biết quá rõ quá khứ lầm lỡ của tôi (dẫu anh nói chuyện đó với anh không quan trọng), và do tôi thương cho cô gái kia. Giờ tôi phải làm thế nào? Cố nên cho anh và tôi cơ hội? (thật lòng tôi phát hiện ngày càng yêu anh). Hay tôi nên từ chối để anh sống vui với hiện tại mà không vướng vào đứa con gái không còn trọn vẹn như tôi? Tôi phải làm sao mới đúng đây?