Xin chào các anh chị, giờ e đang rất hoang mang, buồn chán, chẳng biết tâm sự cùng ai, đăng lên đây nhưng điều thật từ đáy lòng mong mọi người hãy chia sẻ cùng em.em sinh viên mới ra trường, lúc mới ra trường e lúc nào cũng nhiệt huyết, mơ mộng rằng mình sẽ tìm ngay được một công việc thật ổn định và làm những việc mình thích. Nhưng rồi giấc mộng vỡ tan, khi em ra trường đã mấy tháng rồi mà không thể tìm được công việc như ý muốn. Anh chị ơi, vấn đề của e không chỉ thế, e học Ngân hàng ra nhưng thực chất e cũng k hiểu vì lý do gì mình lại học trường ấy, e không hề biết thực ra mình thích cái gì, mình muốn cái gì để phấn đấu, e không thấy mình ham muốn cái gì cả, e không xác định được mình nên tập trung vào cái gì. Cuối cùng ra trường với tấm bằng khá, thật khó xin việc. Cái thời sinh viên của em thực ra cũng rất nhút nhát, nhiều lúc e muốn thay đổi mình, và không thể làm được, e k vượt qua được bản thân mình, e sợ nổi trội. Sau tháng ngày dài mệt mỏi, e đã xin vào làm ở tổng đài Viettel mong rằng công việc sẽ giúp mình năng động hơn nhưng chỉ 15 ngày thôi e đã xin thôi việc, e thấy các bạn làm việc rất bình thường, chỉ riêng em là thấy vô cùng áp lực. Một thời gian dài ở nhà, e thấy chán vô cùng nhưng vì nghĩ người yêu em ở dưới Hà Nội, anh ấy thật sướng có gia đình giàu có, lại có nhiều người thế lực, thật đơn giản để có 1 công việc tốt, e ghen tỵ với anh ấy, nhưng cũng vì a ấy bảo e phải luôn cố gắng xin việc dưới này để có thể ở bên nhau, e k nghĩ nhiều nữa và vì a ấy nên lại tiếp tục cố gắng. Khi xin việc vào những công ty lớn e luôn bị out ngay ở vòng phỏng vấn, không thể vào được, e tìm đến các công ty nhỏ, và e được nhận vào làm Cộng tác viên chuyên viên tín dụng cá nhân cho VPBank. Nhưng khi nghe qua công việc thực sự e k biết mình có làm nổi không, chỉ sợ lại làm tốn tiền của của bố mẹ, làm anh ấy thất vọng, bởi vì Công việc thực sự quá áp lực, quá khó đối với e. Anh chị biết rồi mà, đối với 1 người ít nói mà lại phải tiếp xúc nhiều với khách hàng thì thực sự cảm thấy áp lực vô cùng.e không biết sao nữa, không biết là cứ làm và mỗi ngày như vậy e sẽ tự khá hơn, hay là lại thôi để tâm trạng được thoải mái