Năm nay mình 27 người yêu 28. Chúng mình yêu nhau hơn 1 năm rồi nhưng mỗi lần mình hỏi về tương lai sau này thì anh ấy bảo ba anh nói 30 tuổi mới lấy vk. A là con trai độc nhất trong nhà còn là trưởng họ nữa. Mình hỏi anh yêu đến khi nào thì cưới đây vì là con gái nên đến tuổi này rồi thấy bạn bè ai ai cũng cưới hết rồi nên tủi thân. Cứ mỗi lần như vậy anh lại bảo anh không chắc với lại giờ anh phải nuôi gia đình nên anh muốn thăng tiến trong sự nghiệp rồi mới lấy vk. Mình muốn chia tay nhưng vì yêu anh nên không thể nhưng cứ tiếp tục yêu chẳng biết tương lai có đến được với nhau hay không. Mình thật sự hoang mang không biết nên tiến hay lùi nữa??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1