:( Vợ chồng em hiện đang ở với bố mẹ chồng. Nhưng mà, bố mẹ em khó tính lắm. :-& Hơi một chút là xét nét, thế này chưa được, cái nọ cái kia. :-S Mà buồn nhất là lúc ông bà giận là lại lôi xã nhà em ra mắng lấy mắng để. Mỗi lần như vậy, xã nhà em không mặt nặng mặt nhẹ với em thì cũng cáu bẳn khó tính mất cả tuần. 8-| Thật sự em thấy ở trong gia đình như vậy rất ngột ngạt. Em bàn với xã là ra ở riêng để gìn giữ tình cảm gia đình chứ để đến lúc bố mẹ đuổi ra khỏi nhà thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng xã nhà em lại gạt phắt đi, vì sợ 2 cụ ở mình nhỡ ốm đau bất chợt lại không có người lo. :( Em thấy hoang mang và bế tắc quá. :((:((:((:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1