Mình chia xa rồi đấy anh.


Sau cái ngày em quyết định sẽ rời xa anh. Mình sẽ không còn thuộc về nhau nữa. Em sẽ thôi hi vọng, thôi đợi chờ và em sẽ thôi mơ về tương lai có anh bên mình.


Làm sao có thể nắm 1 bàn tay muốn buông. Em trả anh về với tự do, trả anh về nơi bắt đầu. Ta không thuộc về nhau.


Quên anh, quên đi chuyện của chúng mình. Em sẽ làm đuọc mà. Em sẽ sớm quên thôi, tất cả sẽ là quá khứ. Và anh cũng thế, anh cũng sẽ là quá khứ của em.


Sau cái ngày em quyết định đó, em thấy mình thật yếu đuối. Nước mắt em cứ rơi vô thức. Em ngủ trọn một ngày, ngủ ngon lành, quên anh đi. Em sẽ làm được.


Em tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi, nghỉ làm 2 ngày. Đi phượt với người mới quen, vui- buồn lẫn lộn. Nói chung là vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn rơi nước mắt khi nhớ về.


Trở về với công việc. Thật khó khi chia tay mà vẫn chạm mặt nhau hàng ngày.


Mình chia tay rồi mà anh. Sao cứ đi ăn chung với em làm gì? Anh có biết em ghét điều đó. Em ghét nhìn thấy mặt anh. Em ghét anh.


Em từ bỏ anh, em làm 1 việc ngốc nghếch- từ bỏ mái tóc em bao công nuôi dưỡng. Cắt phéng đi, rồi ngẩn ngơ, rồi khóc vì tiếc. Em hâm thật rồi.


Em ghét anh, sẽ quên anh, quên nhanh thôi.


Làm ơn từ mai xê xê em ra. Đã không muốn mang lại hp cho e sau này thì làm ơn để em tự tìm hp cho riêng mình đi.