Hôm nay là ngày offline đầu tiên của hội nhóm. Lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng của em về anh chỉ là 1 anh chàng cao dong
dỏng, có nụ cừơi hiền :-)
Năm 2008..
Thỉnh thỏang em và anh cùng online, chat với nhau mấy câu chuyện vu vơ.. nhưng nhờ đó mà bíêt thêm được 1 số điều về anh :
rằng sao mà tình cờ quá, thằng bạn học chung lớp AV của em lại làm chung cty với anh, nó khen anh hiền lành, rằng anh thích du lịch bụi, thích tham gia các họat động xã hội, nói tóm lại anh là 1 con người cởi mở...
Offline hội nhóm lần 2 ở ngọai ô Sài Gòn, anh cho em đi quá giang xe . Ngồi sau lưng anh, cảm giác lúc đó thật vui. Em thầm nghĩ: anh này cũng ga-lăng quá, nhà ở ngược đường xa vậy mà còn chịu khó chở mình về.
mấy tháng sau..
Một tối thứ 7, gặp anh trên mạng, bíêt sáng mai CN anh tham gia offline bên diễn đàn tinh tế, em giả vờ tỏ ý muốn tham gia. Thực
ra là để có cơ hội gặp anh lần nữa.
Thế là sáng CN đó mình lại gặp nhau ở cafe K. Chung quanh là những gương mặt lạ lẫm. Nhìn em và anh to nhỏ chuyện riêng,
mọi người chắc hẳn nghĩ anh và em là 1 đôi.
nhưng lát sau, có 1 cuộc DT gọi anh, nhờ cuộc DT đó mà em biết anh đã có bạn gái (hình như cũng mới quen).
Nghe anh nói chuyện, tự nhiên thấy lòng mình như hụt hẫng.. có phải cảm giác đó không nhỉ ??
Năm 2009..
Thời gian cứ qua dần, em cũng thích một người khác. Mà em và anh từ dạo đó cũng ko còn chat chit với nhau thường xuyên
nữa!
Nhưng rồi không bao lâu, ngừơi khác và em chấm dứt ko một lời giải thích lý do.
Còn anh với bạn gái hình như cũng đã chia tay ..
Một ngày online khuya, đột nhiên nick anh nhấp nháy : " hi ...!"
thế là lại hẹn nhau ngày mai đi dã ngọai với 1 câu lạc bộ người nước ngoài. Anh này đúng là tích cực tham gia họat động xã hội
thật !
Lại gặp nhau, lại là 1 cặp quen biết giữa bao người xa lạ. Mọi người lại nghĩ em và anh là 1 đôi. Giá mà đúng như thế nhỉ !!
Sau đó là 1 khỏang thời gian im lặng, những câu chuyện vu vơ trên mạng ko đâu vào đâu..
Năm 2010
Cho đến dịpTết này, một ngày cuối năm em thử mở lời rủ anh đi xem Hội hoa xuân. Ko ngờ anh đồng ý ngay!
Nhưng lần này chỉ có em - anh - và ngàn hoa khoe sắc. Ko hội nhóm nào cả.
Nắng chiều lung linh... Phong cảnh hữu tình.. những câu chuyện vẩn vơ về hoa cỏ, về phim ảnh.
Xem hoa xong rồi cùng đi ăn, và cũng ga-lăng như mọi khi, anh chở em về tới tận nhà !
Thật lãng mạn nhỉ ! Nhưng cũng thật đáng tiếc
Có lẽ anh chỉ xem em là 1 ngừơi bạn . Còn em, em đã nghĩ quá nhiều!
Cả hai chúng ta đều đang trên đường tìm kiếm nửa còn lại.
Nhưng giá mà anh hiểu là em mong rằng, trên con đường ấy, em và anh có thể gặp nhau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hai người hãy chia sẻ nhiều...
Cả 1 vấn đề đấy nhỉ...
P/s:...
em nên làm gì bây giờ nhỉ ???