Trong thời gian qua, có khá nhiều topic rời rạc mở ra chỉ để post những dòng tự sự riêng của bản thân hơn là những tâm sự cần mọi người chia sẻ, góp ý, làm loãng chuyên mục của diễn đàn. Mod mở topic này để những bạn có nhu cầu viết nhật ký tình yêu, viết cho riêng mình hoặc cho một người yêu dấu, có thể post bài.
Gần 6 năm rồi...thời gian trôi qua nhanh thật đấy! Ngày trước em hay ghi nhật ký lắm...nhưng từ khi có con...em ít có thời gian ghi nhật ký...thời gian...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 77
Thân mến,
Smod2.
nếu 1 bữa nào đó em rãnh, hãy cho anh...
Ứoc...
Anh bảo rằng vì anh yêu em và vì em yêu anh.
Ngày trước em hay ghi nhật ký lắm...nhưng từ khi có con...em ít có thời gian ghi nhật ký...thời gian...
Tai nghe những bài nhạc ưa thích : Khóc - Kinh Luân ; Giấc Mơ Tình Yêu- Tăng Bảo Quyên; Nhớ Em - Lam...