Topic này được lập ra để các cô dâu mới vào chia sẻ tâm trạng, tâm sự, những suy nghĩ mà chẳng thể chia sẻ cùng ai vì sợ mọi người lo lắng, sợ những lời trách mắng từ gia đình, sợ mọi người cười vì sư lựa chọn bạn đời của mình, etc.
Ở đây các cô dâu có thể thoải mái chia sẻ những suy nghĩ của mình, những điều vui cũng như buồn, hạnh phúc, thất vọng, đau khổ, cả những điều bỡ ngỡ khi vừa bước chân vào cuộc sống gia đình, vào ngưỡng cửa hôn nhân.
Có một câu nói vui thế này "hôn nhân như cái toilet, người ở ngoài thì muốn vào trong khi người ở trong thì muốn ra"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ 3 năm đầu, thậm chí 1 năm đầu sau hôn nhân, là khoảng...
Mọi chuyện đều ổn, vui vẻ, hạnh phúc vì đã được về bên nhau ở chung một nhà, mỗi ngày đi làm về đều...
Đọc tâm sự của vian-tran có...
Chồng bắt đầu đi chơi, không nhiều nhưng cũng vài lần mỗi tuần, mỗi lần đi...
Vấn đề buồn và lo lắng duy nhất là...