Như tiêu đề, em viết về những ngày được chàng cầm cưa, kiểu như để ôn lại kỷ niệm, và cũng là để mọi người tư vấn, giúp em giải quyết cái vấn đề "nan giải" này ;;)
Khoảng cách tuổi tác: 89 - 79
Lần đầu "giáp mặt": khoảng đầu năm 2011, tầm được 20 phút, nói được với nhau vài ba câu, đại loại như: "anh đợi tí xíu chị N đi công việc rồi về liền...", "để anh gọi N, mấy đứa cứ tập tiếp đi...", sau đó là bye bye nhau đến tầm gần cả năm sau mới gặp lại
Lần thứ 2 gặp nhau: sau chương trình đại hội, tổ chức liên hoan, em tới trễ vì phải dọn đồ diễn, lúc đấy chả biết 79 có tham gia liên hoan (mà có biết cũng thế vì có dám "trèo cao" lên khu vực mấy sếp ngó nghiêng gì đâu ^^), ngồi tầm được hơn 1 tiếng thì 79 đi về, ngang tới chỗ bọn "lâu la lục chốt" tụi em đang ngồi, thấy em thì quay ngược lại rồi chào, sau đó cũng chỉ nói được 1 vài câu: "thì ra nãy giờ trốn dưới này, chưa uống với anh ly nào đấy nha", "dạ, hẹn anh dịp khác, anh về cẩn thận", "uh, anh về, mấy đứa ở lại chơi vui vẻ"
Lần thứ 3 gặp nhau: em đang diễn 1 vở kịch, lần này là vai chính :D, mà cái hình tượng lúc này của em hơi bị đanh đá b-). 79 ngồi xem với tư cách đại biểu cấp trên... Sau đó có đi cà phê với cả hội, 79 cười với em (lúc này có 1 anh thầy giáo – đang chăm sóc em hơi bị kỹ ^^), ngồi nói chuyện linh tinh với anh em tầm 1 tiếng thì 79 về, anh em tụi em lại đi tăng 2
Lần thứ 4 gặp nhau: em ở trên sân khấu, đồng chí 79 ở dưới làm trưởng ban tổ chức - trưởng ban giám khảo. Đương nhiên là chả nói năng gì được với nhau ^^
Lần thứ 5 gặp nhau: sếp em mời 79 ăn sáng bàn chuyện công việc (bọn lâu la tụi em được hưởng ké đi theo)... em lại tới trễ :D, chả hiểu vô tình hay hữu ý mà em ngồi gần 79. 79 rủ em đi theo đoàn tham gia chương trình về nguồn gì gì đấy (mặc dù trước đó 79 có điện thoại, người ta xin thêm suất đi, 79 bảo ko còn dư chỗ nào nữa, đang muốn bỏ bớt người ở nhà đây), em từ chối vì gia đình có việc :p
Lần thứ 6 gặp nhau: em trùm mặt kín mít bước ra sân khấu, thoại chỉ có vài câu, chủ yếu là diễn bằng hành động (vai của em là vai nhỏ xíu xìu xiu í mà ^^). 79 ngồi dưới, là trưởng BTC (thế mà sau này nhắc lại, 79 vẫn biết em có tham gia chương trình đó, đóng vai đó cơ đấy ^^)
Lần thứ 7 gặp nhau: bên cơ sở tụi em phối hợp với 1 cơ sở khác cùng với bên 79 làm chuyến lên vùng núi đi phát quà cho trẻ em nghèo, chả biết vô tình hay hữu ý mà em được sếp bên em cho sang xe của đơn vị kia giao lưu (79 đi cùng xe với đơn vị bạn), cơ mà trên xe thì em lại nói chuyện ko ngừng nghỉ với cấp dưới của 79, khi em im lặng thì 79 mới quan tâm: "em có mệt ko?", "em uống nước nè..."...
Đến giờ ăn trưa, 79 "xin phép" sếp em cho em sang ngồi cùng bàn với đơn vị bạn (đương nhiên là cái bàn 79 đang ngồi rồi)... Sau khi trao quà cho các em nhỏ thì “phe ai nấy về” nghỉ ngơi (2 đơn vị có chỗ nghỉ khác nhau, cách nhau chừng 500m), thật tình cờ và thật bất ngờ "bụi bay vào mắt" em, 79 thấy mắt em đỏ nên quan tâm hỏi han rồi thổi bụi cho em... Chiều tối, bé cấp dưới 79 sang chỗ em chơi, đang đứng tám thì sếp em bảo em đọc sđt của em cho sếp (mặc dù sếp có số từ hơn 3 năm nay), em ngoan ngoãn đọc số cho sếp mà chẳng hiểu vấn đề gì. Sau đó em có tin nhắn, từ số lạ, nội dung thì đến giờ em vẫn còn nhớ: "bên đó đang làm gì thế? mắt em đã đỡ đỏ hơn chưa? a.D nè"...
Tối đấy thì đoàn cơ sở tiếp đoàn thành phố hoành tráng (đi tầm hơn 20 người mà chơi hơn 15 thùng bia - 1 thùng nước ngọt, nhắc lại vẫn còn thấy hãi :-&), em lại đến trễ (vì phải mua đồ ăn vặt cho cái đám loai choai bên đơn vị của em), nên "bị" ngồi với đoàn cơ sở bạn, bị bắt uống như chưa từng được uống, trốn đi tới chỗ nào cũng bị lôi về lại cái bàn ấy... 79 thấy thế mới đến chỗ em rồi nói: "mấy anh em coi thư thư cho em nó, chứ sáng giờ anh thấy em nó hơi mệt rồi đấy", rồi kêu em ra dặn dò: "uống ít thôi em, nãy giờ anh thấy bàn bên em uống hơi bị nhiều rồi đấy", "dạ, em ngồi chơi chứ ko có uống nhiều đâu anh"...
Khuya đấy khi về đến chỗ nghĩ ngơi, bên đơn vị em còn phải "tiếp" đoàn kết nghĩa, 79 nhắn tin gọi điện bảo em qua bên chỗ 79 chơi, em từ chối, 79 đòi gặp sếp em, sếp em cũng trả lời là ko thể để anh em sang bên đấy, khuya rồi... nói chung là từ chối khéo...
Sáng hôm sau, em vừa mới mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì nhận được tin nhắn của 79, hỏi em đêm qua ngủ có ngon hay ko, rồi hỏi xem bên em đã dậy hết chưa, bên đoàn cơ sở kia mời đi ăn sáng... Nhưng đoàn em lại được đoàn kết nghĩa mời trước nên đành từ chối lời mới của bên kia. Sau buổi ăn sáng cà phê đó thì thật sự là "ai về nhà nấy"... hết lần thứ 7 :D
Sau khi về được 1 ngày - tức là hôm sau, 79 gọi điện mời em đi uống nước chơi, cơ mà lúc đó em đang đi chơi với 1 anh 85 - thành viên của đoàn cơ sở bạn =)) - nên từ chối lời mời của 79
Lần thứ 8 gặp nhau: sau đấy khoảng 3 ngày là đến ngày em duyệt chương trình cho cái lễ kỷ niệm cho bên 79. Em mới lò dò sang đến cơ quan 79 thì gặp cơ số anh bên đoàn cơ sở bạn vẫy tay chào, em cũng cuối đầu chào đáp lễ, sau đấy bên em được tiếp quản sân khấu (tiết mục của bọn em 5 người mà lại có thể kéo được cái đoàn 28 người bên đoàn kia chú ý theo dõi ^^)... Sau chương trình thì 79 mời anh em trưởng đoàn đi cà phê ăn sáng, em cũng được đặc cách đi theo :D... Trong khi ngồi nói chuyện vu vơ, 79 có hỏi sếp em về việc em có đảm nhận được vai trò mới khi đưa em sang bên 79 làm việc được hay ko, sếp em bảo: “anh cứ cho nó thử việc trước đi, dù gì thì nó được đào tạo và hoạt động từ đó lên, đương nhiên cũng sẽ hiểu 1 phần công việc như thế nào mà”. Chị trưởng đoàn khác mới lên tiếng: “bé Trang còn ko biết tối nào đó nộp hồ sơ cho anh D nữa”. 79 liền nói: “bậy nè, nộp hồ sơ thì sang bên cơ quan nộp, sao lại nói như thế, ko khéo sau này mấy đứa lại đồn bảo có nộp hồ sơ cho anh thì đi buổi tối là chết anh…”. Sau đấy 79 nói với em: “thứ 2 Trang mang hồ sơ qua ơ quan gặp anh nha”, em “dạ” rồi cười cười
Lần thứ 9 gặp nhau: tối hôm đấy, 79 gọi điện cho em, bảo cần gặp em để bàn chuyện công việc... Con bé là em đây đành hủy cái hẹn với anh 85 để chạy lên cái quán cf gần nhà để gặp 79 (quán là 79 chọn - 79 bảo như thế cho gần chỗ em - 79 có biết em ở gần khu vực đó), buổi nói chuyện hôm ấy được đâu tầm 5 phút là công việc, còn đâu là tám chuyện nhân tình thế thái... linh tinh đủ chủ đề, sau đấy 79 có ghé đến cái ngõ nhà em để lấy hồ sơ của em ^^ vì sáng hôm sau 79 bận công việc ko có mặt ở cơ quan được
Lần thứ 10 gặp nhau: chắc chả tính nhỉ, vì em diễn ở trên, 79 ngồi dưới xem. Mà ở trên sâu khấu em có thấy 79 ngồi ở khu vực nào đâu, đông ơi là đông mà lại. Sau chương trình em về với đơn vị mình, rồi nhận được điện thoại của 85 hẹn đi ăn. Tung ta tung tăng về nhà thay đồ, lại nhận được điện thoại của 79, 79 hỏi em có đói ko, có muốn đi ăn gì ko, em đành phải nói là em đi ăn với đơn vị mình rồi, ấy vậy mà 79 lại bảo để 79 đến chỗ đó, em hơi hoảng nhưng cũng kịp bình tĩnh nói dối: "dạ, bên em đang ngồi đông anh em lắm, em nghĩ anh mà sang thì cũng hơi ngại...", thế nên 79 cũng ko đến và em cũng thoải mái đi vơi anh 85 b-)