Nhật ký những ngày chán chồng và chán cả gia đình chồng!
Các mẹ ơi, em mở topic này để viết nhật ký nhưng em cũng mong các mẹ cùng vào đây viết với em để chia sẻ cùng em nhé
5h chiều: đã hết giờ làm việc mà chẳng muốn về mặc dù con vẫn chờ mẹ đón. Về nhà uh? Hay là về chốn ngục tù. Bố chồng thì nổi cơn tam bành bất cứ lúc nào, lại rất hay nhìn con dâu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mẹ chồng thì uống tạm cốc rượu trong lúc nấu cơm chiều để rồi lại miên man nửa tỉnh nửa mê, còn chồng thì có một câu bất di bất dịch "bố mẹ bảo sao anh làm thế, anh muốn bình yên"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Gia đình em ở miền Nam lấy chồng về miền Trung.Lấy chồng 8 năm rồi, được 2 cu con. Nhưng càng ngày...
chán vợ!
Tớ sẽ chia sẻ với bạn cuộc sống thật của tớ, để bạn tham khảo nhé. Vì...
nếu chán quá thì bỏ thôi. Mới cưới mà chưa có con, a kia khó có con, lại hèn kém, mẹ chồng độc địa. Chị không...
Sông có khúc, người có lúc. Có lẽ anh chồng bạn cũng đau khổ lắm khi phải lựa chọn...
Chồng thì kiếm cớ đi làm...