Không biết đã có top nào về Nhật kí hẹn hò này chưa, hôm nay mình mở top này, ai có những buổi hẹn hò thú vị hoặc hài hước, hoặc chán mớ đời thì vào đây chia sẻ nhé.
Mở hàng:
Mình nè...
HẸN HÒ VỚI CHÚ BỘ ĐỘI
Ngày ....tháng 06 năm 2011 (k nhớ ngày nào)
Đó là 1 ngày tháng 6 trời mưa buồn. Tối nằm nghe Hồ Quỳnh Hương hát, cảm giác cô đơn cứ dâng lên trong lòng. lấy điện thoại nhắn tin cho H, con bạn ở cùng KTX ngày xưa (trưa mới xin đc số của nó), hỏi xem nó đang ở đâu, tính buôn tí vì lâu lắm k có tin gì của nó. Ai dè, 10' sau thấy gọi lại, con bé nhanh nhảu nghe đt rùi hỏi "H à" đầu dây bên kia là 1 giọng đàn ông nói " Không", mình tưởng chồng H gọi lại hỏi "Anh H à" , đầu dây bên kia cũng nói "Không", rùi thì nói qua nói lại mình mới biết nhầm máy. Thế có chết không.
Nhưng điều kì nhất là đầu dây bên kia rất nhiệt tình, hỏi mình là ai, đang làm gì , ở đâu. Mình nhân cơ hội này cũng buôn dưa lê tí. Nói qua nói lại mới biết nhân bên kia là một chú bộ đội chuyên nghiệp, dân 7x, đang đi học về KD ở trường QG. Sau chú bộ đội nhiệt tình quá thể, mưa gió thế mà cứ mời mình cafe (vì mình trót khai báo là mình độc thân mờ) hihii.
Quán cafe gần ngay ngõ nhà mình, nên sau một hồi chần chừ thì mình cũng mò ra đó. Đúng là chú bộ đội có khác, nhìn chú ấy nghiêm túc ơi là nghiêm túc, nói chuyện cũng rất điềm đạm, ít nói. Mình thì khua môi múa mép. Hôm đó mình mà k nói thì chắc là cả 2 ngồi yên luôn.
Chú ấy hỏi công việc, rồi kể là cs ở quân đội buồn lắm, sống khép kín nên k có nhiều mối quan hệ, giờ già rùi muốn tìm một người tâm đầu ý hợp. Chú ấy nhìn già so với tuổi thật. Còn mình thì cũng chả biết có trẻ so với tuổi k, nhưng ăn mặc nhìn trẻ trung nghịch ngợm, khác hoàn toàn với gu của chú. Thế là ngồi gần 1h đồng hồ rùi nói lời tạm biệt. Chú bộ đội hẹn mình là hôm nào rảnh sẽ alo mời mình uống nước. Nhưng ra đến cửa là mình biết sẽ k bao giờ có cuộc gọi lần 2 của cả 2 người.
Chẹp.
Đây mới là 1 cuộc hẹn hò đầu tiên thôi. Còn vài vụ nữa cơ. Có time sẽ kể tiếp nhé.