Nhật ký cho chồng. Hôm nay em thích anh, hôm nay em không thích anh.
Cuộc sống vợ chồng hơn 5 năm rồi. Cảm nhận đủ hình Sin: Lúc tình cảm mặn nồng, lúc mệt mỏi buồn chán. Cũng phải thôi. Yêu nhau đâu phải chỉ nhìn nhau mà no. Cơm áo gạo tiền cứ phải nghĩ, con cái đau bệnh thì phải lo. Có lúc thấy sao yêu chồng quá, có lúc lại chán chẳng buồn nhìn chồng 1 cái. Nhưng tóm lại, muốn gìn giữ 1 gia đình mãi thế này: Có chồng và có con - Nơi bình yên của vợ.
Hôm nay lập topic này, để khi nào buồn/vui về chồng, lại vào gõ vài chữ. Buồn sẽ vơi đi và niềm vui sẽ lan tỏa.
Ngày 09.09.2013 (ngày đẹp để lập topic nhỉ!)
Yêu chồng!
- Sáng thấy chồng thức dậy, lo mở toang cửa, dắt xe ra sẵn cho vợ, rồi lo đánh răng, thay đồ cho con trai, thay quần áo cho con gái. Vợ hạnh phúc lắm. Vợ chân còn đau, vết thương chưa lành hẳn nên ko đụng nhiều tới nước, tắm sáng cho con chồng làm nốt. Vợ lo sửa soạn cặp sách, sữa cho các con, tự lo phần mình và chở con trai đi học. Con gái chồng sẽ lo tất.
Nhiêu đó thôi, vợ sẽ vui cả ngày hôm nay. Chưa nói cho chồng biết điều này nhưng tối về sẽ nấu cơm ngon để chồng ăn. Hy vọng chồng không có chầu nhậu đột xuất, làm vợ mất hứng nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuối năm rồi, gửi anh một lá thư, mang theo niềm vui, hạnh phúc của chúng mình sang năm mới và xóa hết đi những thứ cáu...
Những ngày này vui hơn, vì hai vợ chồng tâm sự thì cũng hiểu nhau hơn. Người hay kêu gọi nhậu nhẹt trong cơ quan của anh cũng vì...
Những ngày này thật buồn bã, chán ghét. Cảm giác ko được tôn trọng, niềm tin bị sụp đổ và chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì.
Quá...
Những ngày này thật là buồn, lòng trĩu nặng. Có khi cảm thấy chẳng thiết gì trở về nhà nữa. Nhưng lại nghĩ mà tội các con nên...
Buồn 5 phút. Sáng nay tự dưng thấy thèm bánh tráng cuốn và lẩu cá diêu hồng ghê gớm. Lên mạng tham khảo các thể loại công thức nấu...
Có 1 chuyện hơi buồn tí là lại nhắc cái vụ có người từng thích chồng. Vì ko rõ như thế nào nên vợ hay khó chịu. khó chịu...
Chuông điện thoại reo báo 5h55'. Chồng tỉnh dậy, thấy vợ đang ôm bụng chắc cũng vui. Trở mình, chồng lay vợ, khẽ bảo vợ dậy đi...
Viết cho hai ngày cuối tuần vừa qua.
Thứ 7 và CN, chồng làm mình vui nhiều mà cũng làm mình có chút buồn buồn.
Thứ...
Hôm nay không có gì để kể ngoài chuyện chiều qua chồng cắt tóc cho con trai. Hihi, lần đầu trổ tài, con trai cũng ngồi yên cho chồng...
Tối qua, chỉ 1 việc thôi mà có cảm giác như chồng là sập đổ hết cảm giác yêu thương trong ngày.
Vợ đón con trai, tạt qua chợ...
May quá, chiều qua chồng không có cuộc nhậu nào.
Chiều về, tranh thủ đón con trai, rồi đi chợ. Trước khi về có tranh thủ lướt web xem...