Hi con trai (Bố hi vọng là thế) vì bố thích con trai hơn con gái :)
Hôm nay, đi làm về hơi mệt, tình hình là bố mới thử nghiệm một lĩnh vực mới, như kiểu ngày xưa bố hằng mong ước, đơn giản thôi, việc văn phòng ấy con ạ! Nhưng chẳng giản đơn như đầu óc chúng ta hay suy nghĩ, thực tế khác nhiều đấy con ơi, sau này lớn, ắt con sẽ hiểu!
Tự nhiên hôm nay bố lại đi chùa cầu khấn, hơi tâm linh con nhỉ, cơ mà nhẹ lòng đấy, cứ thử 1 lần con sẽ thấy điều đó tốt cho tinh thần thế nào :)
Tự nhiên hôm nay, bố lại huyên thuyên, nói chuyện với mẹ bố - tức bà nội của con đấy, có mà thực ra thì kể khổ đấy con, còn nói khéo là tâm sự mỏng dày gì đó. Hì. Cuối cùng cũng có lúc bố nghĩ về gia đình được, cơ mà thật ra cuối cùng cũng chỉ có gia đình thôi con ạ, hãy biết và tin vào điều đó, con phải hiểu là như thế con nhé.
...
Bố đi ngủ đây!
Chào con trai, lại đây bố thơm một cái nào. Ngủ ngoan nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc...
Sorry đùa tý. Bạn viết xúc...
Thương !
Sài Gòn vào chớm đông, có chút se lạnh + chút buồn của nó rồi con ạ.
Nhiều đêm tự vòng tay ôm lấy tay nghe lòng...
Chúc bạn sẽ là một ông bố tốt nha !
P/S : Mỗi tội khổ thân đứa bé
16h48p
-
Hi Con trai :)
Dạo này Bác vào con à, khổ, phải đi kiếm lo chỗ ở này nọ... Hai tiếng gia đình đôi khi không những...
-
03/11/2014
-
Hi con trai,
Mới đây mà 2 tháng rồi, làm việc nhọc quá :( Cũng chán mà chưa học được gì nhiều nên phải cố Con...
21h40'
-
Hi Con trai,
Nếu được có cơ hội nghe ai đó chia sẻ thì Con có chịu trải lòng mình ra để hiểu về họ hay không?...
Đầu tiên xin cảm ơn các bố và mẹ đã dành thời gian ghé qua topic dành cho con trai của mình....